Hàng trăm người bao vây khách sạn để xin... chữa bệnh

Thứ ba, 18/09/2012, 14:26
Vào chiều qua (17/8), hàng trăm người đã tụ tập tại cổng khách sạn Hoàng Cung, đường Hùng Vương, TP Huế để xin …chữa bệnh miễn phí bằng cách bấm huyệt.
Nguyên nhân của tình trạng này là có nhiều người bệnh nghe thông tin có lương y Võ Hoàng Yên (quê Cà Mau, GĐ Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh) đến Huế chữa bệnh miễn phí cho người dân ngày 17/9.

Vì lương y Yên trú ở khách sạn Hoàng Cung nên từ sáng cho đến chiều cùng ngày, có khoảng hơn 300 người với nhiều loại bệnh khác nhau như mù, què, điếc, tim, phổi… đến tập trung trước sảnh khách sạn và vào đăng ký với lễ tân theo số thứ tự để được khám.

 
Anh Trương Sĩ Nhân (trú ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) dẫn em gái là Trương Thị Mai bị bệnh điếc ra khám cho biết đọc được thông tin của lương y Yên sẽ đến Huế vào ngày hôm nay nên đã tranh thủ đi từ ngày 16/9 để ra cho kịp. Tương tự, nhiều bệnh nhân khác từ nơi xa cũng đến vì nghe về cách chữa bệnh khá hiệu quả của thầy Yên khi bấm huyệt và hoàn toàn không lấy tiền của bệnh nhân.
 
 
Cảnh tượng ở trước cửa chính vào KS Hoàng Cung

Cảnh tượng ở trước cửa chính vào KS Hoàng Cung
 
Dưới sự phản ánh của người dân, và nhận thấy tình hình sự việc không đúng với chức năng “chữa bệnh” của khách sạn và lương y Yên, nên trong trưa 17/9, đoàn làm việc liên ngành gồm Sở Y tế và Phòng PA 83, Công an tỉnh TT-Huế đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Xuân Đức, Tổng giám đốc Khách sạn Hoàng Cung.

Theo đó, đúng là ông Võ Hoàng Yên đang có mặt tại Huế và đang ở tại khách sạn. Ông Đức cũng cho biết đúng là có sự việc vào lúc 14h chiều nay tại khách sạn, ông Yên sẽ chữa bệnh từ thiện (không lấy tiền) cho nhân dân bằng phương pháp day ấn huyệt, không dùng thuốc.

Nếu có nhu cầu khám chữa bệnh thì đến đăng ký tên tại lễ tân, sau đó sẽ được thầy Võ Hoàng Yên lần lượt gọi vào để được chữa bệnh. Số lượng đăng ký đến thời điểm trưa là 285 người. Nhưng tại thời điểm đoàn làm việc với ông Đức thì ông Yên không có mặt tại khách sạn.

 
Trên cơ sở bộ phận cấp phép của Sở Y tế chưa tiếp nhận hồ sơ xin khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên tại khách sạn Hoàng Cung, đoàn kiểm tra đã đề nghị khách sạn không được để cho tổ chức, cá nhân nào tổ chức khám bệnh vào chiều 17/9 cũng như về sau nếu như chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Sở y tế. Nếu để xảy ra việc tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự thì phải chịu trách nhiệm.
 
Chính khách sạn Hoàng Cung ngay sau đó đã dán bản thông báo đến mọi người với nội dung “Vì khách sạn không phải là cơ sở khám chữa bệnh nên sở y tế tỉnh TT-Huế không cho phép lương y Võ Hoàng Yên được khám chữa bệnh tại đây. Vì vậy buổi khám bệnh chiều nay vào lúc 14 giờ sẽ hủy bỏ”.
 
Theo quan sát của PV Dân trí, từ đầu giờ chiều, khoảng hơn 500 trăm người đã đến đòi xông vào khách sạn sau khi có thông báo của khách sạn cũng như bản photo biên bản làm việc của đoàn liên ngành với Tổng giám đốc khách sạn dán ở sảnh trước, gây ra cảnh hỗn loạn, ồn ào.

Trong khoảng từ 13h30 đến 15h, tất cả các cửa chính, cửa phụ của khách sạn Hoàng Cung đều được bảo vệ chốt chặn không mở. Một số công an phường cùng đội trật tự đô thị đã được điều đến giữ trật tự xung quanh khách sạn.

 
 
Bảo vệ khách sạn giữ chặt cửa không cho người dân tràn vào

Bảo vệ khách sạn giữ chặt cửa không cho người dân tràn vào
 
Tuy nhiên sau đó, vào khoảng 15h, bảo vệ khách sạn hé mở cửa cho từng người một vào để lên khu vực của lương y Yên chữa bệnh (ở khu nhà hàng ăn trong khách sạn) và không cho các phóng viên và nhà báo vào. Chúng tôi cũng tìm cách liên hệ với ông Nguyễn Xuân Đức - TGĐ Khách sạn nhưng cũng không gặp được.
 
Sau đó, nhiều người được chữa bệnh khá nhanh và đi ra với vẻ mặt tươi cười. Đến hơn 17h, khá nhiều người vẫn chờ đợi bên ngoài để được vào khám. Cùng thời điểm này, cơ quan công an đã đến làm việc với lãnh đạo khách sạn về việc cố tình tổ chức khám chữa bệnh cho người dân.

Theo chúng tôi được biết, một số gia đình bệnh nhân đã thuê phòng ở lại khách sạn Hoàng Cung với giá vài triệu đồng/ngày đêm với mong muốn xin lương y Yên khám bệnh.

 
Chính việc làm “tiền hậu bất nhất” của khách sạn với đoàn liên ngành trong câu chuyện này cần được cơ quan chức năng xem xét làm kỹ. Dư luận cũng đặt câu hỏi liệu khách sạn Hoàng Cung qua sự việc này để “câu khách” cho mọi người biết khách sạn mình nhiều hơn không?
 
Dưới đây là những hình ảnh mất trật tự tại khách sạn 5 sao Hoàng Cung vì bị hàng trăm người bệnh vây kín:
 
 
Dù đã có bảng thông báo không khám chữa bệnh vì Sở Y tế không cho phép

Dù đã có bảng thông báo không khám chữa bệnh vì Sở Y tế không cho phép

Nhưng hàng trăm người vẫn cố gắng chen vào

Nhưng hàng trăm người vẫn cố gắng chen vào

Nhưng hàng trăm người vẫn cố gắng chen vào

Người nhà và bệnh nhân bao vây ở khắp các cửa ra vào bên hông khách sạn.
Cảnh tượng trên làm ta cảm giác trông giống như một bệnh viện hơn là khách sạn

3 tâm trạng chờ đợi

3 tâm trạng chờ đợi

Áp sát mặt vào cửa gương nhìn vào trong với hy vọng sớm được vào gặp lương y

Áp sát mặt vào cửa gương nhìn vào trong với hy vọng sớm được vào gặp lương y

2 mệ già dắt díu nhau đến chữa bệnh

2 mệ già dắt díu nhau đến chữa bệnh

Nhiều người đã phải ngồi bệt ở bên ngoài

Nhiều người đã phải ngồi bệt ở bên ngoài

Cảnh tượng nhiều người tàn tật với xe lăn đi bên ngoài KS Hoàng Cung là lần đầu tiên xảy ra

Cảnh tượng nhiều người tàn tật với xe lăn đi bên ngoài KS Hoàng Cung
là lần đầu tiên xảy ra ở đây

Một bệnh nhân chờ lâu quá nên mệt mỏi ngoẹo đầu trên xe lăn

Một bệnh nhân chờ lâu quá nên mệt mỏi ngoẹo đầu trên xe lăn

Người nhà bệnh nhân đưa tờ báo có viết về lương y Võ Hoàng Yên

Người nhà bệnh nhân đưa tờ báo có viết về lương y Võ Hoàng Yên

Khá nhiều người khác cũng biết được thông tin lương y Yên đến Huế hôm nay nhờ báo quảng cáo

Khá nhiều người khác cũng biết được thông tin lương y Yên
đến Huế hôm nay nhờ báo quảng cáo

Dòng người đầy ứ chờ khám bệnh tại KS Hoàng Cung chiều 17/9

Dòng người đầy ứ chờ khám bệnh tại KS Hoàng Cung chiều 17/9
 
Theo Dantri

Các tin cũ hơn