TP.HCM: Phố ông đồ - nét xưa của mùa xuân hiện đại

Thứ sáu, 01/02/2013, 14:27
Nét chữ “rồng bay phượng múa” của 30 đôi tay tài hoa trên những chất liệu lụa, mành, giấy dó… tại Phố ông đồ tô điểm nét xưa cho mùa xuân của Sài thành hiện đại.

30 ông đồ và 45 gian hàng tặng chữ phục vụ khách tham quan từ 30/1 đến 9/2 (tối giao thừa) tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM (04 Phạm Ngọc Thạch, quận 1) thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan ở nhiều độ tuổi.

Phố ông đồ - nét xưa của mùa xuân hiện đại
Từ 6-7 giờ sáng và 6-9 giờ tối là thời điểm đông khách tham quan nhất
Phố ông đồ - nét xưa của mùa xuân hiện đại
Người cao tuổi nhất là cụ đồ Mai Trợ, 82 tuổi, quê ở Quảng Nam. Cụ Mai Trợ rất am hiểu Hán tự và có thể tư vấn cả những phong tục hiếu hỉ theo truyền thống.
Phố ông đồ - nét xưa của mùa xuân hiện đại
"Anh đồ" Nguyễn Quý thuộc thế hệ 9x là người trẻ nhất Phố ông đồ
Phố ông đồ - nét xưa của mùa xuân hiện đại
Có cả "cô đồ" trẻ măng
Phố ông đồ - nét xưa của mùa xuân hiện đại
Ông đồ Minh Hoàng ở thư quán Hoa Chữ Việt cho biết, năm nay khách đặt mua nhiều chữ "lộc", "an", "nhẫn"... Có vị khách mua rất nhiều chữ "nhẫn" đem về treo trong công ty để khích lệ chính mình và các nhân viên cố gắng nhiều hơn trong thời buổi kinh tế khó khăn.
Phố ông đồ - nét xưa của mùa xuân hiện đại
Một công cụ hong khô chữ hiện đại của ông đồ thế kỷ 21
Phố ông đồ - nét xưa của mùa xuân hiện đại
Không chỉ viết chữ, các ông đồ còn vẽ tranh
Phố ông đồ - nét xưa của mùa xuân hiện đại
Tham quan Phố ông đồ, du khách còn có thể đặt làm chiếc áo vẽ chân dung của chính mình. Áo được vẽ bằng mực in vải nên giặt cũng không phai.

Đến Nhà văn hóa Thanh Niên những ngày này để tham quan Phố ông đồ, thay vì gửi xe ở cổng Phạm Ngọc Thạch như thường lệ, du khách sẽ được hướng dẫn gửi xe ở cổng Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích