Nữ phóng viên Somalia bị bắn chết ngay tại thủ đô

Thứ hai, 25/03/2013, 17:25
Các tay súng Somalia đã bắn chết nữ phóng viên Rahmo Abdukadir làm việc cho một đài phát thanh tại Mogadishu, và đây là vụ mới nhất trong hàng loạt án mạng nhắm vào các nhà báo ở đất nước Tây Phi này.

Hai người đàn ông đã bắn chết Rahmo Abdukadir, làm việc cho đài phát thanh tư nhân Abduwaq vào cuối ngày 24/3. "Một trong số các thành viên nữ của chúng tôi đã bị bắn chết tại tại Mogadishu. Chúng tôi không biết vì sao cô bị giết, nhưng chúng tôi đang bị sốc," giám đốc đài phát thanh Abdikarin Ahmed nói.

Nhân chứng Abdi Moalin Shire cho biết các tay súng mang theo súng ngắn đã tiếp cận với nữ phóng viên trước khi bắn 5 phát đạn và chạy trốn.

Mogadishu được coi là nơi không an toàn với các phóng viên

Nhân chứng khác tên Issa Mohamed nói rằng còn có một cô gái khác đi cùng với nạn nhân, nhưng không bị tấn công. Cô này đã chạy trốn và gào thét, kêu gọi sự giúp đỡ.

Ít nhất 18 thành viên của báo chí đã bị giết trong năm 2012 tại Somalia, gấp đôi con số của năm trước và chỉ đứng sau có Syria, nhưng không có ai bị khởi tố trong các vụ sát hại này.

Một phóng viên của đài Radio Shabelle ở Mogadishu đã bị bắn chết vào tháng Giêng vừa qua, trong khi một phóng viên khác cũng mất mạng do một vụ đánh bom tự sát ở thủ đô vào đầu tháng này.

Các phóng viên Somalia cũng thường là mục tiêu của một loạt vụ tấn công, gồm ám sát hoặc đánh bom, do lực lượng phiến loạn Shebab liên quan tới al-Qaeda thực hiện.

Tháng trước, chính quyền Somalia đã treo thưởng 50.000 USD cho ai cung cấp thông tin “giúp truy tố thành công một kẻ sát hại phóng viên.”

Somalia đã bị các cuộc xung đột tàn phá từ năm 1991, nhưng năm ngoái, một chính quyền do Liên hợp quốc ủng hộ đã lên nắm quyền.

Nhiều người nói rằng chính quyền mang tới những hy vọng nghiêm túc nhất về sự ổn định ở nước này, kể từ khi chính quyền độc tài Mohamed Siad Barre sụp đổ cách nay hơn 2 thập kỷ.

Theo Vietnam+

Các tin cũ hơn