Khách mua dâm bị truy sát vì trả giá "bèo"

Thứ năm, 28/03/2013, 07:53
Thấy khách mặc cả chỉ bằng một phần ba giá tiền phát ra, chủ quán cà phê tát, ném dép đuổi đi. Theo lệnh bà chủ, hai nhân viên trong quán cà phê trá hình lao ra đuổi đánh, đâm chết ông khách đến mua dâm này.

Ngày 27/3, TAND Hà Nội xét xử Trần Ngọc Tuấn (32 tuổi), Lê Thị Minh Đức (30 tuổi), Đặng Văn Thắng (21 tuổi) về tội Giết người.

Theo cơ quan công tố, tối 9/4/2012, anh Chu Thế Bộ (27 tuổi) cùng em trai Chu Thế Môn (23 tuổi) và Lê Tuấn Anh (29 tuổi) đến quán cà phê của Đức ở quận Hà Đông để mua dâm.

Đức, Thắng và Tuấn (từ trái sang phải) trong giờ nghị án

Biết khách muốn "vui vẻ", Đức gọi điện cho chủ quán bên cạnh bảo cử 3 nữ tiếp viên đến phục vụ.

Thấy các "đào" đến, anh Bộ hỏi Đức về giá qua đêm và được trả lời 600.000 đồng một người. Anh Bộ mặc cả "chỉ 200.000" liền bị Đức chửi và tát.

Chủ quán Đức văng tục, đuổi 3 ông khách đi về và cầm dép ném vào anh Bộ. Bị một nữ nhân viên túm áo giữ lại, anh Bộ túm tóc kéo cô này ra đường.

Đức hô to “thằng kia đánh con Hằng nhà mình” rồi cầm dép đánh anh Bộ. Theo lệnh bà chủ, Thắng cầm ống tuýp sắt từ trong phòng chạy ra vụt vào chân, vào người anh Bộ. Tuấn cũng cầm dao chọc tiết lợn chạy ra... Trong lúc xô xát, Thắng cầm tuýp sắt đánh anh Bộ, còn Tuấn vung dao đâm. Nạn nhân tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Tại tòa, bị cáo Đức, Thắng và Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng chỉ là bột phát. Cả 3 chấp nhận bồi thường hơn 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

TAND Hà Nội tuyên phạt Tuấn án chung thân, Đức 20 năm tù và Thắng 13 năm.

Theo VNE

Các tin cũ hơn