Giây phút xe tải "nghiền nát" xe khách làm 6 người tử vong

Chủ nhật, 12/05/2013, 06:48
Đầu ôtô bẹp dúm, mui văng ra và dựng đứng ngay dải băng rôn "Hãy lái xe bằng cả trái tim" treo bên đường. Người dân phải mất 20 phút dùng xà beng nạy cửa mới đưa được các nạn nhân nằm bất động ra ngoài.
tai nạn
Xác ôtô bẹp dúm ngay băng rôn "Hãy lái xe bằng cả trái tim" với thông điệp "Hãy nghĩ và giảm tốc độ" treo bên đường. Ảnh: Lê Vân

Gần 5h ngày 11/5, anh Nguyễn Viên Ngọc (bảo vệ Công ty TNHH cơ khí chính xác Mien Hua ở phường Tân Khánh, TP Tân An, Long An) giật mình bởi tiếng va chạm lớn ngoài quốc lộ 1A khi xe tải chở hàng trăm két nước ngọt chạy về miền Tây đâm trúng tảng bê tông làm một đoạn dải phân cách đứt rời.

Anh Ngọc chạy ra thì đúng lúc chiếc xe tải lao qua lề trái, tông thẳng vào ôtô 16 chỗ do anh Trần Thanh Sang (37 tuổi) chạy từ TP Cần Thơ lên TP HCM gây thêm một tiếng động vang trời.

Cú va chạm làm xe tải lật nhào, văng vào lề gần chốt bảo vệ của anh Ngọc. Đầu ôtô khách bẹp dúm, mui văng xa và dựng đứng ngay dải băng rôn Hãy lái xe bằng cả trái tim với thông điệp "Hãy nghĩ và giảm tốc độ" treo bên đường.

Anh chạy đến soi đèn vào ôtô thấy nhiều người nằm bất động. "Tài xế chết trên vô lăng. Xác bé trai nằm trong vòng tay người phụ nữ, bé còn lại nằm dưới hàng ghế", anh Ngọc kể.

Nghe tiếng hô hoán của người bảo vệ, chủ quán cà phê và nhà trọ gần hiện trường thức giấc lao ra đường cùng tìm cách cứu nạn. Do tài xế và người ngồi cùng khoang lái là chủ xe Lê Công Lộc (41 tuổi) chết tại chỗ nên cửa ôtô khóa chặt.

"Tôi gọi điện báo công an rồi dùng xà beng cạy cửa xe nhưng gần 20 phút sau mới kéo được một phụ nữ bị thương ra khỏi xe. Vài phút sau một phụ nữ khác tự bò ra ngoài khi cửa xe mở bung", anh Ngọc nói và cho biết cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt đưa bốn người còn sống và tài xế xe tải vào Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.

Cú đấu đầu giữa hai xe cũng làm vợ chồng chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp ngang Công ty Mien Hua giật mình thức giấc. Nhìn qua bên kia đường, vợ chồng bà thấy xe tải lật nhào, ở đầu dải phân cách (nơi dành cho người đi bộ) có khối bê tông nằm giữa đường. "Lúc tai nạn xảy ra có thể những người trên ôtô đang ngủ nên tôi không nghe ai kêu la", bà nhận định.

tai nạn
Kéo xác tài xế ra khỏi xe. Ảnh: Lê Vân

Ông Trần Hữu Sinh (52 tuổi) cho hay trước khi xảy ra tai nạn, ông chạy xe máy sau ôtô khách nên suýt đâm vào đầu xe tải. Chứng kiến cảnh kinh hoàng, ông Sinh dừng lại cùng mọi người tham gia cứu nạn.

"Khi cửa sau bị phá, nhiều thịt, mỡ heo và lạp xưởng rơi xuống đất. Ngoài xác hai người đàn ông ngồi ở khoang lái, bốn người chết gồm: hai đứa bé, một phụ nữ trung niên và một cô gái tuổi sinh viên", ông Sinh cho biết.

Nhà chức trách xác định bốn người trên là chủ xe Lộc cùng con trai 10 tuổi, bà Lê Thị Phương Tâm (43 tuổi, chị anh Lộc), con trai 10 tuổi của bà cùng cô cháu gái 19 tuổi là sinh viên đại học ở Hậu Giang.

Trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Văn Phạm, Chánh văn phòng Công an tỉnh Long An cho biết nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. Ngoài sáu người chết tại chỗ, ba trong bốn người bị thương được đưa về TP HCM cấp cứu gồm cụ Lê Văn Tốt (cha anh Lộc), bà Lương Thị Hồng Nhung (42 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Nguyễn Thị Hồng Vân (22 tuổi, con bà Nhung). Tài xế xe tải Lê Việt Thắng (24 tuổi) đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Huy (Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, sau khi được cấp cứu, ông Tốt được chẩn đoán bị máu tụ ở não, bà Nhung bị dập gan, em Vân bị chấn thương sọ não đang trong tình trạng hôn mê. Theo bác sĩ Huy, tạm thời các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

 

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích