TP.HCM: Mẹ ôm con lao qua "biển lửa" khi nhà cháy lớn

Thứ tư, 05/06/2013, 15:58
Ngọn lửa bao trùm lối thoát duy nhất của căn nhà buộc người mẹ trẻ phải bất chất nguy hiểm ôm đứa con 10 tháng tuổi lao qua “biển lửa”.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10h30’ sáng 5/6 tại số nhà 83/8 đường HT45, phường Hiệp Thành (quận 12). Theo nhiều nhân chứng, vào thời điểm trên mọi người hốt hoảng phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ phía sau chiếc ô tô 7 chỗ đặt trong sân nhà chị Phạm Thị Hồng Thắm (27 tuổi, ngụ tại căn nhà trên). Ngay sau đó, đám cháy bén vào phía trong.

Căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn

Lúc này trong nhà ngoài chị Thắm còn có bé Minh Trung (10 tháng tuổi, con chị Thắm) và ông Phạm Tùng (57 tuổi, bố chị Thắm, vừa từ Đắc Lắc xuống chơi được 2 ngày). Rất nhiều người dân dùng bình CO2, các vật dụng dập lửa lao đến hỗ trợ. Tuy nhiên, căn nhà có cổng kiên cố cộng với việc chiếc ô tô đậu án ngữ ngay trước cửa nên khi lửa bốc lên, lối thoát duy nhất đã bị “tường lửa” chặn đứng.

Ngọn lửa càng tiến sát, chị Thắm cuống cuồng ôm đứa con trai tìm đường thoát. Bất chấp nguy hiểm, chị Thắm đánh liều ôm con lao qua “biển lửa”, dù cố gắng che chở nhưng bé Trung vẫn bị bỏng nặng. Riêng chị Thắm bị lửa đốt cháy toàn thân, bỏng khá nặng.

Ngọn lửa bùng lên từ sau chiếc ô tô nhanh chóng chặn đứng lối thoát duy nhất 

Phía trong nhà, ông Tùng bị mắc kẹt tại tầng 2, chỉ khi lính cứu hỏa có mặt, người đàn ông này mới được giải cứu trong tình trạng bỏng nhiều chỗ trên cơ thể. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trong đó, ông Tùng và chị Thắm được đưa đến bệnh viện quốc tế Vũ Anh, bé Trung được chuyển đến bệnh viện 175 điều trị. Thời điểm vụ cháy xảy ra anh Hiếu (chồng chị Thắm) đi làm nên thoát nạn.

Một người đàn ông mắc kẹt tại tầng 2 khi đám cháy xảy ra và được lính cứu
hỏa giải cứu, đưa ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nhiều chỗ trên cơ thể

“Chúng tôi lao đến nhưng ngọn lửa cháy quá lớn nên không ai có thể đến gần. Khi thấy chị Thắm ôm con chạy ra, mọi người nhanh chóng dùng mền tẩm nước đắp lên người hai mẹ con chị ấy nhưng vẫn không thể cứu kịp. Cả hai mẹ con bị lửa làm cháy nhiều chỗ trên cơ thể” - ông Ngô Quang Hữu (người trực tiếp tham gia cứu hộ) kể lại.

Phòng CS PCCC quận 12 cũng có mặt dập tắt đám cháy. Tại hiện trường, chiếc ô tô 7 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn. Căn nhà của chị Thắm bị cháy đen, kính cửa bị bể vỡ vụn. Một số căn nhà kế bên cũng bị ảnh hưởng từ sự cố cháy trên. Đáng chú ý, dưới nền sân trước nhà chị Thắm có khá nhiều nhựa đường chảy lênh láng theo dòng nước cứu hỏa.

Người dân náo loạn vì vụ cháy

Theo biên bản ghi nhận hiện trường ban đầu của lực lượng chữa cháy, ngọn lửa được xác định phát ra từ sau chiếc ô tô du lịch 7 chỗ.

Đến 13h chiều cùng ngày, rất đông người dân vẫn tụ tập trước căn nhà xảy ra vụ cháy trên.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn