Số 103 bằng nến lung linh bên mộ Đại tướng

Thứ hai, 25/11/2013, 11:21
Hơn 100 bạn trẻ Quảng Bình đã cùng thắp lên con số 103 bằng nến tại Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

SDI0393-3822-1385308324.jpg

SDI0361-7476-1385308324.jpg

Lễ tri ân nhân dịp 49 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra vào tối 23/11, tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Đây là lễ thắp nến tưởng niệm đầu tiên được tổ chức ở nơi an nghỉ của Đại tướng.

SDI0393-3822-1385308324.jpg

135 người tham gia hầu hết là thanh niên, cán bộ, viên chức trẻ tuổi Quảng Bình. Ngoài ra, nhiều người dân ở các tỉnh thành khác khi hay tin về chương trình đã không quản ngại đường xa về tham dự.

unnamed-4-8942-1385312523.jpg

Một số em nhỏ được cha mẹ đưa đi tưởng niệm "cụ Giáp". Có gia đình cả ba thế hệ cùng nhau đến Vũng Chùa.

SDI0390-3381-1385312523.jpg

Lễ thắp nến diễn ra trong tiết trời khá lạnh của Quảng Bình những ngày đầu đông. Cơn mưa rả rích từ sáng sớm đã ngừng rơi khi những ngọn nến bắt đầu được thắp lên trên ngọn đồi yên tĩnh.

1470352-9252-1385312523.jpg

Hơn 100 người mặc áo đồng phục trắng, cổ đen. Mặt trước áo in chân dung Đại tướng đang mỉm cười.

1461212-5194-1385312523.jpg

"Quảng Bình là nhà tôi, khi nào rảnh việc nước thì tôi về nhà", câu nói của Tướng Giáp được in trang trọng ở mặt sau áo.

1475808-2782-1385312524.jpg

18h lễ viếng bắt đầu. Đoàn người chia thành hai hàng cầm nến đi vòng lên ngọn đồi. Những ngọn nến nối dài, thắp sáng và sưởi ấm Vũng Chùa trong bóng đêm.

SDI0417-7288-1385308325.jpg

Đoàn người sau đó dừng lại trên chiếc cầu thang gỗ phía trước mộ, nơi có hàng ngàn bông hoa do người dân mang đến viếng Đại tướng.

SDI0433-5215-1385308325.jpg

Tất cả lặng lẽ hướng mắt về nơi vị anh hùng dân tộc đang an nghỉ. Nhiều bạn trẻ dù chưa một lần gặp mặt Người nhưng không cầm được nước mắt.

Anh Dương Danh Phận, vừa từ TP. HCM ra Quảng Bình tham gia buổi lễ. Anh mang chiếc áo có số thứ tự 103 đầy ý nghĩa.

Anh Dương Danh Phận, vừa từ TP HCM ra Quảng Bình mang chiếc áo có số thứ tự 103, số tuổi của Đại tướng.

SDI0480-8297-1385308325.jpg

Lễ tưởng niệm khép lại khi những ngọn nến cháy rực được sắp xếp thành con số 103 đầy ý nghĩa.

[Caption] những ng quê xa k phải QB cũng rất xúc động, tất cả đều muốn duy trì chương trình trong các dịp tưởng niệm về sau như: 100ngay, 1 năm cụ mất..Những muốn thắp lên ngọn lửa đoàn kết nhiệt tình trong thanh niên, thông qua chtr này kết nối các thế hệ khác nhau để có thể chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp hơn, làm đc những việc có ý nghĩa giúp cộng đồng như lúc sống cụ thường tâm niệm

Những người tham dự tâm nguyện đây sẽ là ánh sáng để kết nối các thế hệ, chung tay xây dựng quê hương, đất nước như tâm niệm của Người khi còn sống.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích