Không có giấy phép, chưa một lần đến Úc nhưng cả ông Nguyễn Đình Kính và Phạm Văn Tương vẫn dụ dỗ và liều mình tổ chức hai chuyến cho 85 người vượt biên đi Úc.
Thu tiền bệnh nhân loại phim cỡ lớn nhưng lại chụp phim cỡ nhỏ, liên kết với phòng khám tư hưởng "hoa hồng"... Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM và Bình Dân bị cho là đã "ăn chặn" nhiều tỷ đồng của người bệnh.
Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Nhật Bản chia buồn với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhân dân Việt Nam vì sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong các cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Indonesia.
Theo dự kiến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), tại quê hương của người.
Ngày hôm nay, đỉnh triều trên sông Sài Gòn vẫn ở mức cao cùng với mưa dông lớn cục bộ vào buổi chiều nên các vùng trũng khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bị ngập sâu.
Ngày 7/10, hàng nghìn người đã đến nhà số 30 phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội – nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để vĩnh biệt vị Đại tướng của nhân dân. Theo ước tính sơ bộ, đã có gần 2 vạn người dân tới ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 2 ngày vừa qua.
Thung lũng Vũng Chùa (nơi có Mũi Rồng, thuộc xã Quảng Đông, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) là một địa danh theo người dân là rất thiêng, chỉ dành cho bậc khai quốc công thần an nghỉ vĩnh hằng để hộ vệ quốc gia. Vùng đất là nơi an nghỉ nghìn thu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngày 7-10, ngày thứ hai dòng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn dài thêm mãi. Dù đã 11g trưa, nhiều người vẫn tiếp tục nối hàng trước cổng Bộ Ngoại Giao sát Quảng trường Ba Đình chờ đến lượt viếng.
Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Khiều Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: hiện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn chưa quyết định địa điểm an táng cho Đại tướng.
Ở Triều Tiên, không có các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn như gọt xương hàm, vốn phổ biến ở Hàn Quốc nhưng những phẫu thuật nhỏ như tạo mắt 2 mí, xăm môi, xăm chân mày rất được ưa thích nhưng bị ngăn cấm.
“Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm bệnh viện 4 năm rồi nên sức khỏe của Đại tướng cũng dần yếu đi. Qua thời gian, sức khỏe của ông không cầm được nữa nên ông ra đi. Chứ không phải Đại tướng vì một căn bệnh nào đó mà trong lúc sung sức ra đi. Hoàn cảnh mất của Đại tướng là như vậy”, Đại tá Nguyễn Văn Huyên, thư ký riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ.
“Cầm đồ” là từ mọi người sử dụng để chỉ loại hình dịch vụ, trong đó một người nhận giữ tài sản của người khác và cho người đó vay tiền với lãi suất cao hơn nhiều lần so với lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên, ngay trong lĩnh vực đào tạo, một trường đại học cũng đưa ra mức “lãi suất cầm đồ” khi thu học phí của những sinh viên trót … chậm nộp.
Hàng trăm người ở Nghệ An, Hà Tĩnh như con thiêu thân đã đóng mỗi người hàng chục ngàn USD cho các đường dây đưa người đi Úc. “Thiên đường Úc” không thấy đâu, chỉ thấy giờ đây họ và gia đình phải nai lưng cày bừa để trả món nợ vay cho ước mơ đổi đời.
Trong những ngày qua, thông tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phủ kín các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới. Hầu hết các hãng tin lớn đều có các bài viết dài về nhân vật mà họ ngợi ca là “thiên tài quân sự”, “vị Tướng huyền thoại” hay “vị Tướng kiệt xuất”…
Một kết quả điều tra không gây bất ngờ nhưng khiến nhiều người lo lắng: Tỉ lệ nói dối cha mẹ ở học sinh cấp I (Tiểu học) là 22%, cấp II (THCS) là 50%, cấp III (THPT) là 64% còn ở sinh viên là 80%.
Khúc ruột miền Trung đang trong cảnh màn trời chiếu đất khi cơn lũ càn quét, hơn hết những lúc này người dân miền Trung cần sự chung tay của đồng bào cả nước.
Thành ủy TP.HCM cho biết về kế hoạch, chương trình tổ chức tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP.HCM, đều do Ban Tổ chức tang lễ ở trung ương chỉ đạo.
Với Đại tướng, quê hương ruột rà không chỉ là làng Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy, mà cả Quảng Bình. Lệ Thủy có vinh dự là nơi sinh thành Đại tướng thì huyện Quảng Trạch là nơi ôm ấp giấc ngủ ngàn thu của Người.
16h chiều 6/10, người dân vẫn liên tục đổ về số 30 Hoàng Diệu. Ít người cầm được dòng lệ trước di ảnh Đại tướng. Hàng nghìn người vẫn chờ phía ngoài, trong tiếng đàn violin tiễn đưa của nghệ sĩ Tạ Trí Hải.
Đúng 14h30, những người đầu tiên đã được mời vào bên trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) tới bên bàn thờ bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của vị tướng toàn tài, đức độ.
Mối tình đầu thủa 20 trong sáng, lý tưởng của vị danh tướng huyền thoại là với liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái, còn tình yêu sau - sâu sắc, bình dị nối dài theo năm tháng tới cuối đời là với phó giáo sư Đặng Bích Hà - con gái cụ Đặng Thai Mai.
Tối 5/10, hàng trăm người dân Thủ đô đã tới ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng cùng gia đình sinh sống để bày tỏ tình cảm, lòng thành kính khi biết tin ông từ trần.
Ngay từ sáng sớm nay, đông đảo báo giới và người dân đã đến cổng nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để mong ngóng được vào thắp hương thăm viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.