“Trận đánh” của giáo dục chỉ nên coi là một “hoạt động nhỏ” trong trận đánh tổng thể vào 'thành trì' của một bộ phận tư duy cũ kỹ, lạc hậu, vấn nạn tham nhũng, trì trệ… Chỉ khi nào đặt sự đổi mới giáo dục trong chiến lược “đổi mới toàn diện, triệt để” xã hội và con người Việt Nam thì chúng ta mới tiến nhanh đến thành công.
Ngày hôm qua (13.10), nhân dân trong và ngoài nước cùng hướng về Hà Nội, chờ đợi được xem đầy đủ hình ảnh lễ quốc tang Đại tướng thông qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
8h sáng nay, hàng nghìn người ngủ lại quanh Vũng Chùa đêm qua đã hòa vào dòng người lên núi Thọ, mong được thắp hương trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong 2 ngày 12 và 13/10, báo chí thế giới đồng loạt đăng bài và hình ảnh về lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những miêu tả đầy ngạc nhiên và xúc động.
Linh cữu Đại tướng được các nhà lãnh đạo và tiêu binh đưa từ máy bay lên linh xa, bắt đầu quãng đướng tới Vũng Chùa. Trên đường, hàng chục nghìn người dân Quảng Bình chờ đón Đại tướng.
Khoảng 12h30, linh xa cùng đoàn xe tang lễ rước linh cữu rời sân bay Đồng Hới hướng ra quốc lộ 1A về Vũng Chùa, nơi an nghỉ cuối cùng theo di nguyện của Đại tướng.
Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đến sáng nay đã có 24 người chết, gần 100 người bị thương trong vụ nổ tại Nhà máy Z121. Tình hình an ninh quanh khu vực nhà máy hiện vẫn được thắt chặt.
59 năm sau khi hân hoan đón Đại tướng cùng đoàn quân chiến thắng trở về, Hà Nội rơi nước mắt tiễn ông ra đi - chuyến đi về cõi vĩnh hằng. 17h chiều nay, thi hài Đại tướng sẽ được án táng tại quê mẹ Quảng Bình - như di nguyện của ông.
Sứ quán và Lãnh sự quán Việt Nam tại các nước hôm qua đồng loạt tổ chức lễ viếng trọng thể Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và mở sổ tang cho bà con người Việt đến bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Người.
Những giọt nước mắt của hàng triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế ngày hôm qua đã cùng rơi trong lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở khắp mọi miền đất nước.
Đúng 9h10 phút, những tiêu binh đầu tiên đã có mặt tại khu VIP A, nơi sắp đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên máy bay vào an nghỉ tại Vũng Chùa, Quảng Bình.
Lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tại nhà riêng mãi là kỷ niệm không quên đối với PV. Nay Đại tướng vừa đi xa, và cũng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, xin được kể lại kỷ niệm không quên đó.
Trên các con phố Hà Nội, người dân tập trung từ tờ mờ sáng, có người chờ thâu đêm. Khi linh cữu Tướng Giáp đi qua, nhiều người không cầm được nước mắt.
Hơn 8h30, cỗ linh xa cùng đoàn tiêu binh đưa Đại tướng về lại ngôi nhà 30 Hoàng Diệu lần cuối trước khi tiếp tục hành trình lên sân bay Nội Bài. Trước đó, lễ truy điệu trọng thể đã diễn ra tại Nhà tang lễ Trần Thánh Tông.
Chưa đầy một tiếng nữa bước sang 13/10, ngày Hà Nội tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi đất mẹ, hai chị em Nguyên - Văn vẫn đứng ở góc khuất của đường Hoàng Diệu với đôi mắt mọng nước.
Trước cửa ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, cả nghìn người đang túc trực với mong muốn được nhìn thấy Đại tướng lần cuối cùng ở Thủ đô. Không ít trong số họ đã thức trắng đêm qua, thắp nến, dâng hoa tưởng niệm Người.
Sáng nay, 12/10, lễ viếng Đại tướng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), hội trường Thống Nhất (TP.HCM), trụ sở UBND Quảng Bình cùng rất nhiều nơi trên toàn quốc.
Đúng 12h, một cán bộ ở khu vực nhà tang lễ thông báo sẽ dừng cho người dân vào viếng, cửa sẽ mở lại cho đồng bào lúc 15h. Tuy nhiên, trước sự mong mỏi vào được tiễn tướng Giáp lần cuối, cảnh sát lại tiếp tục cho người dân vào.
15h, Ban tổ chức lễ tang công bố sẽ cho viếng đến 6h sáng mai, 13/10, 1 tiếng đồng hồ trước Lễ truy điệu, do lượng người dân đổ về quá đông.
Tối nay, Vietnam Airlines (VNA) cho biết đã chỉ định phi công lái chính chuyến bay ATR 72 chở linh cữu Đại tướng về nơi an táng tại quê nhà Quảng Bình. Chuyến bay dự kiến xuất phát trưa ngày 13/10.
Chiều 11.10, chúng tôi đã có mặt tại công trường thi công khu an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên núi Thọ, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.
Hòa cùng cơn mưa nặng hạt là những giọt nước mắt không thể kìm nén tuôn rơi trên khuôn mặt dòng người vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại UBND tỉnh Quảng Bình sáng nay.
“Ông là vị tướng đại tài, sao cháu không theo nghiệp nhà binh?”. Đó là câu hỏi không ít người đặt ra cho Võ Hoài Nam (29 tuổi) - cháu nội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Từ 12h giờ trưa nay (11/10), cả nước chính thức bước vào hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng dân tộc đã qua đời hôm 4/10, thọ 103 tuổi.
Đài Tiếng nói nước Nga vừa dẫn lời chuyên gia quốc phòng nước này cho rằng, Việt Nam chỉ thực hiện những động thái cần thiết tối thiểu để lực lượng vũ trang của đất nước theo kịp nhịp bước thời đại.