Nước Mỹ vẫn đang phải đối mặt với ngày thứ 5 liên tiếp chính phủ liên bang buộc phải dừng hoạt động “chưa rõ hồi kết” do những bất đồng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ về vấn đề ngân sách.
"Mỗi lần về quê, Đại tướng chỉ thích ăn những món dân dã như rau muống luộc, cà muối, và nghe một vài điệu hò khoan giã gạo đặc trưng của vùng quê Lệ Thủy", ông Võ Đại Hàm, cháu ruột Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kể.
Trung tâm Khoa học quốc tế về chính sách ma túy (ICSDP) vừa có bản báo cáo mới nhất, kiến nghị thế giới nên xem xét và hợp pháp hóa việc buôn bán, cung cấp và sử dụng ma túy. Đây là một kiến nghị đang gây tranh cãi.
Tại cuộc họp báo hôm qua, ông Hồ Ngọc Mai, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Bắc (đơn vị quản lý và khai thác hồ thủy lợi Vực Mấu), thừa nhận việc xả lũ tại hồ Vực Mấu là một trong những nguyên nhân gây ra lũ lớn tại Hoàng Mai, nhưng khẳng định “đúng quy trình”.
Cuốn sách Võ Nguyên Giáp - Chiến thắng bằng mọi giá do Công ty sách Thái Hà phát hành đã tái hiện chi tiết cuộc đời vị tướng đại tài của dân tộc Việt Nam. Tác giả của cuốn sách - giáo sư sử học người Mỹ Cecil B. Currey - đã dành nhiều năm dày công nghiên cứu và trò chuyện trực tiếp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp để có được những tư liệu quý giá, chân thực nhất về ông.
Ngay sau thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời hồi 18h09 phút chiều qua (4/10) nhiều người đang chờ đợi việc Đảng, Nhà nước quyết định sẽ tổ chức nghi thức lễ tang cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp như thế nào?
Sáng nay 5-10, tại nhà riêng, con trai út của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: Đại tướng đã trút hơi thở cuối cùng một cách nhẹ nhàng. Đại tá Nguyễn Huyên, thư ký phụ trách văn phòng Đại tướng trầm ngâm, nói ít nhưng mỗi lời như rút gan, rút ruột.
Từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tư lệnh, Bí thư Quân ủy TW, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và được coi là một trong những danh tướng hàng đầu thế giới nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn là người rất dung dị, đời thường.
The Diplomat - Tạp chí chuyên về chính trị châu Á - đánh giá trận Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy là "một chiến thắng thay đổi lịch sử", "cổ vũ cho các cuộc đấu tranh chống thực dân trên khắp hành tinh".
Các hãng thông tấn nước ngoài đưa tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời hôm nay, đồng thời ca ngợi tài năng và những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp của ông.
Sáng nay, 5/10, cây cầu vượt bằng thép tại nút giao thông Liễu Giai – Kim Mã (Hà Nội) chính thức thông xe. Đây là cây cầu vượt có dầm thép lớn nhất Việt Nam.
Hai lần trúng tổng cộng 8 giải độc đắc, ai cũng đoán già đoán non cách vợ chồng ông Tri sẽ tiêu tiền, mua sắm thế nào cho tương xứng với vị thế "đại gia vé số".
Tuổi 20, ông Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên gặp Nguyễn Thị Quang Thái (em gái ruột của nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai) trong chuyến tàu Vinh-Huế, gặp lại trong tù khi hoạt động cách mạng, rồi gặp lại tại Vinh để sau đó trở thành người yêu, người vợ.
Xuất thân là thầy giáo, Võ Nguyên Giáp trở thành chính trị gia, tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng là biểu tượng của nhiều thế hệ người dân về ý chí kiên cường và niềm tự hào dân tộc.
Mỗi lần về thăm quê, dù trực tiếp đến thăm hay chỉ nói chuyện với những nhà lãnh đạo tỉnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn không quên hỏi thăm đến đời sống người nông dân tỉnh nhà.
Vào khoảng 7h sáng ngày 4/10, tại Cty TNHH một thành viên Wondo Vina (vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất áo lạnh xuất khẩu)- có trụ sở tại ấp Tân Bình (Long Bình Điền, Chợ Gạo), hơn 400 công nhân bị ngộ độc thực phẩm.
Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp qua đời lúc 18h09 phút chiều nay tại Viện quân y 108 khi ông vừa qua tuổi 103.
“Khi được gặp lại Ba lần đầu, tôi nhất định không nói một lời nào, kể cả khi ông bế tôi ra chỗ vắng, chỉ với một câu hỏi: “Có nhớ, có thương Ba không”.
"Với những gì đã gây ra cho các nạn nhân, quãng đời còn lại dù sống trong tù hay ở ngoài tôi cũng vô cùng ân hận, giờ tôi chỉ cầu mong gia đình các nạn nhân tha thứ. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm".
Người đàn ông tưới xăng lên người tự thiêu đã khiến toàn bộ 3 gian tầng 1 của tiệm vàng Tùng Lâm (phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cháy rụi hoàn toàn.
Ông Nguyễn Hữu Tuy - chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - cho biết: “Chỉ trong vòng 27 tiếng rưỡi (19g30 ngày 30-9 đến 23g ngày 1-10), trận lũ gây thiệt hại cho địa phương khoảng 800 tỉ đồng, hai người chết”.