Câu thơ nguyên văn trong bài Quê hương của nhà thơ Ðỗ Trung Quân là Tuổi thơ con thả trên đồng, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, tập 1, in "Chiều chiều con thả trên đồng" (bài 80, trang 163).
Sáng 11/10 tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình nơi sẽ tổ chức Lễ viếng, lễ truy điệu cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo chỉ đạo của Ban Lễ tang Nhà nước đã chuẩn bị hầu như đã hoàn tất.
Trao đổi với PV, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng việc đặt tên đường, quảng trường hay tượng đài Võ Nguyên Giáp là cần thiết, nhưng không được nóng vội. Quan trọng nhất là phải lựa chọn được đúng nơi, đúng chỗ và thể hiện đúng tầm.
Nhà báo, luật sư Glynn Gill (người Úc) sau khi nghe tin Đại tướng từ trần đã bay đến Việt Nam để vào viếng. Tiếc thay, ông không còn cơ hội khi 21h30 tối (10/10), cánh cửa nhà Đại tướng đã chính thức khép lại.
"Biết bác thường xuyên làm việc và đọc sách, báo nên tui nghĩ rất cần có chiếc gối dựa. Ở nước mình, sau Bác Hồ là đến Bác Giáp được cả đất nước tôn kính".
Cả 2 xe kéo pháo của Việt Nam cùng lực lượng tiêu binh danh dự đại diện cho 3 quân chủng Hải-Lục-Không quân sẽ được huy động để đưa đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra, 60 sĩ quan cấp tướng sẽ túc trực bên linh cữu ông suốt 2 ngày diễn ra lễ tang.
Hàng ngàn người đã xếp thành hàng dài trên phố để lần lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của ông ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Hãng tin Pháp AFP đã ghi lại cảnh tượng xúc động này.
Theo thông báo, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ ngừng đón người viếng lúc 18h chiều 10.10. Tuy nhiên, cánh cổng đã không thể khép lại cho đến tận 21h đêm trước tình cảm quá sâu đậm của người dân dành cho vị anh hùng dân tộc.
Chiều 10/10, tại hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM), công tác chuẩn bị cho lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chuẩn bị khẩn trương.
Chúng tôi đã phản ánh một phòng khám chuyên khoa tại Hà Nội ký hợp đồng vận chuyển rác đúng quy định nhưng buộc phải đổ tất tật bông, băng của phòng khám vào rác sinh hoạt. Tiếp tục tìm hiểu, phóng viên còn phát hiện một sự thật động trời khác: mỗi ngày có hàng trăm phòng khám trên địa bàn Hà Nội cũng tuồn rác y tế vào rác sinh hoạt mà chưa bị cơ quan chức năng “hỏi thăm”.
Rất nhiều người vẫn cố nán lại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp dù chỉ là để nhìn vào nhà qua song sắt hay vái vọng. Nhiều người không ngăn nổi những giọt nước mắt.
Ngay sau khi Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu, Quân nhạc cử Quốc ca. Tiếp đến, Trưởng ban Lễ tang Nhà nước đọc lời điếu và tuyên bố phút mặc niệm. Khi mặc niệm, quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ”.
Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định trên trang tin The Diplomat hồi đầu tuần này: Với sự giúp đỡ của Nga, sức mạnh của Việt Nam tại biển Đông sẽ gia tăng.
12h trưa nay, đoàn xe tiêu binh và đại pháo chở linh cữu được điều động từ TP HCM đã về đến ga Đồng Hới. Tỉnh Quảng Bình đang gấp rút chuẩn bị cho ngày quốc tang.
Các nước, các chính đảng, nguyên thủ quốc gia và bạn bè trên thế giới đã gửi tới Đảng, Nhà nước ta Điện chia buồn về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.
Trang web của chính phủ Libya đưa tin, Thủ tướng nước này, ông Ali Zeidan đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc tại một khách sạn ở thủ đô Tripoli và bị đưa đến một địa điểm bí mật.
Người mẫu Ngọc Trinh từng trả lời phỏng vấn rằng: "Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?". Mới đây, cô gái trẻ Lê Thị Huyền Anh (biệt danh "bà Tưng") khi trả lời một trang mạng xã hội, cũng thẳng thắn : "Tôi mơ ước có nhiều đại gia, nhiều người giàu quan tâm đến mình, cho tôi thật nhiều tiền (theo Vietnamnet).
“Em gái Mường Phăng”, năm nay tròn 100 tuổi, đã bật khóc trước di ảnh Đại tướng. Những giọt nước mắt đục mờ lăn dài trên đôi má nhăn nheo của một người đã sống đến trăm tuổi, nếm đủ đắng cay vinh nhục được-mất của cuộc đời, tưởng chừng chẳng còn gì khiến bà rơi nước mắt.
Ở tuổi đó, phụ huynh nghĩ con còn nhỏ, việc tập trung đầu tiên là ăn, học nên khi phát hiện ra trẻ có cảm xúc lứa đôi khiến không ít người giật mình, lo lắng.
Sáng nay, linh xa (để chở linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) được Đội nghi lễ Quân đội nhân dân Việt Nam hộ tống đã đi từ Nhà tang lễ quốc gia dọc theo các tuyến phố Hà Nội, về nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu rồi lên sân bay Nội Bài.
Trong lịch sử hàng không dân dụng Việt Nam, ngày 13/10 tới đây, lần đầu tiên, có 1 chuyến chuyên cơ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Chuyến bay này có tổ bay ra sao, vì sao lại chọn loại máy bay ATR 72 mà không phải Boeing hay Airbus, công tác chuẩn bị của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (VNA) thế nào?
“Thế kỷ 20 khép lại, tại Việt Nam đã diễn ra biết bao nhiêu sự kiện lớn, ghi nhận biết bao nhiêu con người nhưng lắng đọng lại chỉ là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp - hai biểu tượng của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20” – GS Phan Huy Lê.
Gần 30 năm trông coi ngôi nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Võ Đại Hàm (70 tuổi, gọi Đại tướng bằng ông họ) kể lại: “Năm 1947, thực dân Pháp tái chiếm, đóng quân tại tỉnh Quảng Bình, rồi kéo về làng An Xá lùng sục bắt cha Đại tướng Võ Nguyên Giáp rồi đem vào giam ở Huế. Ngay lúc đó, thực dân Pháp cũng tưới xăng đốt luôn ngôi nhà của cha mẹ Đại tướng.
Từ ngày 1/11/2013, theo Nghị định 103 của Chính phủ, những tàu nước ngoài đánh bắt cá trái phép ở Việt Nam sẽ bị xử lý mức phạt lên đến 100 triệu đồng và bị tịch thu tàu.
Khoảng 300 người Quân khu VII cùng các lực lượng khác sẽ phối hợp điều khiển xe kéo pháo hộ tống linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sân bay Đồng Hới tới nơi an táng tại Mũi Rồng.
Đoàn tàu hỏa số hiệu HBN2a đã xuất phát từ ga Sóng Thần (Bình Dương) đến Đồng Hới (Quảng Bình) để vận chuyển bộ thiết bị phục vụ lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngày 9/10, Ban tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại hội trường Thống Nhất TP. HCM đã có thông báo chính về lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.