Nam Trà My (Quảng Nam) là một trong những huyện vùng cao nghèo nhất nước. Cái đói, cái nghèo đeo bám. Nhiều em nhỏ người Xê Đăng, Ca Dong… lem luốc, 4-5 tuổi đã phải cõng em cả ngày. Lớn thêm chút nữa phải gánh củi, xách nước, cuốc đất làm ruộng giúp cha mẹ...
Một thực tế là những anh chàng không thích phụ nữ này lại rất thường là đối tượng mà phái đẹp để ý, có khi để làm bạn tri kỷ, cũng có khi để đem lòng thầm yêu.
“Khi biết tin tôi lấy vợ, mọi người dị nghị ghê lắm, nhiều lời bàn ra tán vào. Có người còn bảo tôi đã già thế mà còn thế này thế khác. Tôi già rồi, còn ham muốn gì nữa. Tôi lấy vợ vì lương tâm thì đúng hơn”, ông Nguyễn Văn Thành (72 tuổi, trú tại Bãi Giữa sông Hồng, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), người đàn ông “nhặt” được vợ kể.
Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước đá của người dân tăng cao. Tuy nhiên, do chất lượng nước đá hiện nay vẫn còn bị thả nổi nên nguy cơ nhiễm bệnh về đường ruột là khó tránh…
Sáng 28.6, cô Huỳnh Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi đã thừa nhận việc cắt xén tiền hỗ trợ ăn trưa của 111 em học sinh, với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng.
Nếu mới nhìn vào, nhiều người sẽ nghĩ đó là hai cha con hơn là một cặp vợ chồng vì sự chênh lệch về tuổi tác, trong khi người đàn ông luôn tự hào vì mình không phải cưới vợ mà “nhặt” được vợ…
"Trong mắt người dân cả nước, người con gái Hà Nội là hình ảnh thanh lịch, tinh tế và đằm thắm, nhưng vẻ đẹp đó bây giờ không còn nữa", bác Lê Thị Thìn - (61 tuổi, Cầu Gỗ - Hà Nội), cán bộ quản lý thị trường đã về hưu nuối tiếc.
Ngày 27/6, thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc làm việc với đại diện phòng khám Maria (65-67 Thái Thịnh, Hà Nội) và bệnh nhân có khiếu nại về kết quả khám chữa bệnh của phòng khám này.
“Shopping giá rẻ” luôn có sức hút lớn đối với du khách khắp nơi trên thế giới. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều công ty du lịch đã tổ chức những tour mua sắm ở nước ngoài để khách hàng tranh thủ mua sắm với giá rẻ.
Ông ta cần có em để "tập luyện" khả năng giường chiếu. Tình dục đối với em đơn giản như việc đi rửa chén bát thuê, nhếch nhác, ướt át nhưng cuối tháng cũng có tiền mang về.
Mạnh Tuấn (Hải Dương) được bố mẹ cho sang Nhật du học với hy vọng cậu sẽ thoát khỏi trò cờ bạc, cá độ. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng bên xứ người Tuấn còn mang về số nợ gần tỉ đồng.
Câu nói của hoa hậu quốc tế tại Mỹ Ngọc Trinh (thi ở bên Mỹ, lại có nhiều nước tham gia thì chả gọi “quốc tế” gọi là gì?): “Khi chị giỏi, chị sẽ không gặp được những người đàn ông lo lắng cho mình” đã trở thành nổi tiếng.
Nền kinh tế khó khăn, người người, nhà nhà đều rơi vào cảnh "thiêu thiếu". Trước thực trạng này, nhiều người đã nghĩ ra vô số cách làm thêm để kiếm tiền. Chị em phụ nữ, nhất là dân văn phòng cũng chạy đua trong việc kiếm thêm thu nhập cho gia đình ngoài "chân chính".
“Có lần tôi đi phát BCS rồi lai một cô nhân viên đến phòng khám thì đến giữa đường cô ta nhảy xuống, không dám lai đi nữa mà phải lai về trả nhà chủ. Nhiều người nghe đến HIV, các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục là rất sợ, không muốn hành nghề nữa”, chị Xuân kể.
Mặc dù đã quá quen với các chiêu thức ngoại tình nhưng cũng không ít lần, các thám tử phải bó tay chào thua với “kỹ thuật chùi mép” quá đỉnh của những “cao thủ” ngoại tình.
Có một nghịch lý là, khi CPI liên tục giảm thì người dân và giới kinh doanh các mặt hàng thiết yếu khẳng định giá hầu như vẫn không suy suyển. Người dân chưa thực sự cảm nhận được thành quả của việc lạm phát được kiềm chế.
Phổ biến trong các khách sạn, nhà nghỉ, loại kem đánh răng đựng trong những tuýp nhỏ không thương hiệu, nhãn mác, không hạn sử dụng có chất lượng đến đâu là điều ít được người dùng để ý tới. Theo các chuyên gia, nếu sử dụng phải những loại kem đánh răng này bên cạnh việc mất vệ sinh thì nguy cơ gây hại cho răng là rất lớn.
Cưới nhau được hơn 2 tháng thì tôi phát hiện chồng có những biểu hiện rất lạ. Thoạt đầu, anh ấy vắng nhà với lý do “đi làm ăn xa”, sau đó thì liên tục cặp kè với một anh bạn làm chung công ty...
Tận mắt đọc những dòng chửi ngoa ngoắt, bậy bạ của con gái dành cho... chính mình, chị Hoa không khỏi bị sốc nặng. Nào là "Con già này, mày nghĩ mày sai được tao à. Có tí tiền vênh váo, bố cái con đ*... Mày tưởng mày đẻ ra tao là to à? Bố con m.l"...
Để nhanh chóng cho việc cấp cứu, cứu người, nhiều người dân thường quen gọi 115. Tuy nhiên, tại Gia Lai thời gian dài gần đây, bất cứ ai gọi đến đường dây “nóng” đều nhận được câu trả lời “gọi taxi đi nhá”. Không chỉ thế, có trường hợp nhận được những lời cay nghiệt “… cho chết luôn”.