Theo thống kê của Sở GD-ĐT Bắc Giang, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2012 của Bắc Giang đạt 99,04%. Trong đó, trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất là THPT dân lập Đồi Ngô với 78,39%.
Sau 7 năm dìm thân thể mình như món hàng, Linh ngộ ra, nếu tiếp tục dấn thân vào con đường sa đọa thì chính mình đã tự vứt bỏ tương lai. Có được suy nghĩ và động lực lớn, Linh quyết tâm đứng dậy làm lại cuộc đời.
Điểm chung của những bài viết hay câu nói này, đó là chỉ vì những lý do chẳng đâu vào đâu, thậm chí là “lãng xẹt” mà các bạn sẵn sàng dùng những câu nói vô tâm, vô cảm, thậm chí là thô tục để nói về chính những người đã sinh thành và nuôi nấng mình.
Vừa nhìn thấy mẹ, Hà M.H trọ cùng bạn tình đồng tính ở Trần Bình - Cầu Giấy nói “Úi giời… bà đuổi tôi đi rồi còn đến đây tìm tôi làm gì?”. Rồi cậu ta đóng cửa để người mẹ thất thần đứng ngoài, nước mắt rưng rưng.
Đó là một người mà tôi không dám so sánh với bậc thi sĩ như Bùi Giáng, người có một thuở điên… rực rỡ. Nhưng ở con người này cũng có nét tỉnh - điên tài hoa và lôi cuốn mọi người.
Người thì vất vả mưu sinh nuôi người thân chạy thận, có chị lại mong đắt hàng từng cốc nước hay chiếc áo mưa để có tiền nuôi chính mình, chờ đến kỳ lọc máu. Đó là chân dung những người đàn bà "số khổ" tại Viện Tim Mạch (BV Bạch Mai).
Có người thân lao động ở nước ngoài giúp không ít gia đình trở nên khấm khá nhưng cũng khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay hay nợ nần chồng chất. Nhiều lao động còn trở về không lành lặn hoặc bỏ mạng nơi xứ người…
Có lẽ hầu như đấng mày râu nào cũng uống rượu, bia dù ít hay nhiều. Không ai phủ nhận cuộc sống không thể không có sự giao lưu, gặp gỡ và nhìn ở một góc độ nào đó thì rượu cũng chính là sợi dây kết nối để người với người gần gũi nhau hơn, thân thiện hơn.
Phá thai, công việc kết thúc quá trình phát triển của một cơ thể người đang hình thành, lẽ ra phải là một trong những thủ thuật an toàn nhất của y học thì ở nước ta hiện nay vẫn còn có những thủ thuật phá thai rất thủ công. Nó không chỉ là cách bỏ đi cái thai ngoài ý muốn mà còn cướp đi mạng sống của người mẹ đã trót mang trong mình cái thai của sự lầm lạc. Đó là cái giá quá đắt phải trả cho sự thiếu hiểu biết.
A Trí và Y Ngon là người dân tộc Mơ Nâm ở Kon Tum, yêu nhau từ thủa 17 với ước hẹn nên duyên. Họ tạm chia tay để lên đường kháng chiến, song "lạc" nhau mãi đến 50 năm sau mới có điều kiện thực hiện lời thề.
Đại gia V., (36 tuổi, một đại gia khét tiếng trong lĩnh vực kinh doanh thời trang tại TP.HCM) đã kể về chuyện bỏ tiền 'đô' đi mua dâm chân dài là hoa hậu, người mẫu, hotgirl trong một đường dây bán dâm.
Trưa 16/6, anh Nguyễn Văn Luân - chồng sản phụ Lê Thị Kiều Nga ở Cà Mau, đã ôm xác con gái mình vừa chào đời đã tử vong, đi khắp Bệnh viện sản nhi Cà Mau để khiếu nại, yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của bé.
Đã có tới 1.000 hồ sơ về các em nhỏ bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục (BPSD) gửi đến chương trình tái tạo BPSD cho trẻ không may do Quỹ Phòng, chống thương vong Châu Á tổ chức. Phùng Thiện Nhân - đứa trẻ năm nào bị thú rừng ăn mất một chân và BPSD cũng sẽ bước vào cuộc đại phẫu cuối cùng hoàn thiện BPSD vào ngày 21.6 tới ngay tại BV Nhi T.Ư.
Ông Que đã phải trả máu cho đại ngàn. Khuôn mặt và cơ thể rúm ró của ông, là bài học đau đớn nhưng sinh động nhất về cái lời nguyền “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”.
Con gái dân tộc Rơ Ngao ở làng Tu Peng, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, Kon Tum, cứ đến tuổi cập kê là phải vào tận rừng sâu kiếm cả trăm bó củi dẻ về làm lễ vật tặng bố mẹ chồng mới được kết hôn.
Ông Lê Thanh Nghị, giáo viên trường PTTH Thuận Thành 2 (Bắc Ninh), người đã tìm ra chiếc thuyền được cho là từ thời Kinh Dương Vương, cho rằng khối đá này nếu tính ra tiền phải cả nghìn tỷ đồng.
Trong khi anh em bà Thạch Kim Phát phản ánh bức xúc về những "bất thường" trong vụ tranh chấp thừa kế 1.000 tỉ của bà Phát thì cô con nuôi bà đã bay ra nước ngoài, sau khi một mình mở két sắt nhận toàn bộ tài sản ký gửi tại ngân hàng.
Bạn Chí Công, thành viên lớn tuổi nhất của vũ đoàn cho biết: 'Tụi mình liên kết với các nhà hàng, khách sạn trong khu vực quận Thủ Đức, quận 9 và các khu vực lân cận để biểu diễn cho các hội nghị, tiệc cưới…'. Cứ một lần biểu diễn như vậy, mỗi bạn sẽ nhận được từ 100.000 - 120.000 đồng.
Chưa hết hoang mang sau vụ cải thảo Trung Quốc nhiễm chất ướp xác, những ngày qua nhiều người tiêu dùng lại lo ngại trước thông tin táo Fuji Trung Quốc được trồng theo công nghệ cực độc đang bày bán nhan nhản tại các sạp trái cây trong nước.
Chuyện cá độ bóng đá trong sinh viên quả là muôn hình vạn trạng. Người máu mê chơi cả trăm triệu đồng rồi khi thua bắt bố mẹ nai lưng trả không phải là hiếm; Kẻ sẵn sàng “đốt” cả gia tài và “thiêu” luôn cả sự nghiệp đèn sách của mình.