Thăm nhà xinh của ca sĩ chuyển giới Di Yến Quỳnh ở Phú Yên

Thứ năm, 06/02/2014, 14:14
Nhân chuyến về nước đón Tết, nữ ca sĩ chuyển giới khoe hình ảnh ngôi biệt thự nhỏ của gia đình nằm trên khu đất rộng tới gần nghìn mét vuông tại thành phố Tuy Hòa.
Căn nhà của Di Yến Quỳnh nổi bật nhất so với những ngồi nhà lân cận. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách sân vườn thoáng mát và rất trẻ trung.
Biệt thự nhỏ xinh của Di Yến Quỳnh có sân rộng và rất nhiều cây cảnh quý bao quanh. Nữ ca sĩ chuyển giới cho biết riêng thú chơi cây cảnh của gia đình cũng tiêu tốn một khoản tiền không hề nhỏ.
Ngôi nhà nhìn từ cổng vào thoáng mát và sạch sẽ. Trên những ô cửa kính, nữ ca sĩ trang trí nhiều hoa mai và chậu cúc để đón Tết.
Di Yến Quỳnh tạo dáng trước lan can của ngôi nhà. Đứng ở đây, cô có thể nhìn thấy toàn khu phố và cánh đồng mênh mông phía trước. Nữ ca sĩ cho hay đây là khỏang thời gian ý nghĩa của vợ chồng cô tại quê nhà. "Sau những ngày làm việc căng thẳng và áp lực tại Canada, vợ chồng tôi được thư giãn khi trở về chốn bình yên bên gia đình. Không khí ở quê thật trong lành, dễ chịu" - cô nói.
Nội thất trong căn nhà khá đơn giản vì Di Yến Quỳnh muốn mọi thứ thật nhẹ nhàng.
Cô và ông xã trang trí cây mai đón năm mới. Nữ ca sĩ hải ngoại khoe chồng rất thích về Việt Nam, nếu không vì công việc, anh muốn kỳ nghỉ dài ngày hơn.
Vợ chồng Di Yến Quỳnh hạnh phúc bên cậu con nuôi 4 tuổi.
Ngay cạnh căn nhà là cánh đồng lúa bao la. Mỗi buổi chiều, cô và ông xã thường dẫn con trai đi dạo nơi đây.
Ông xã của nữ ca sĩ chuyển giới rất chiều chuộng vợ con. Di Yến Quỳnh luôn tự hào khoe cô là một trong số những người chuyển giới may mắn có được người chồng lý tưởng và tổ ấm hạnh phúc, đủ đầy.
Ông xã Di Yến Quỳnh làm việc trong cơ quan hành chính của Canada. Cậu bé con nuôi 4 tuổi của Quỳnh Paris tên Kent, được nhiều người nhận xét giống bé Subeo, con trai Hà Hồ và Cường Đô la.
Di Yến Quỳnh dành trọn thời gian nghỉ Tết bên ông xã và gia đình. Cô từ chối khá nhiều lịch diễn trong dịp lễ dù cát-xê được trả cao.
Sau kỳ nghỉ này, Di Yến Quỳnh và chồng sẽ đón con trai nuôi về Canada để làm thủ tục cho bé đi học. Từ khi có con nuôi, ngôi nhà của cô tràn ngập tiếng cười.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích