Jung Joon Young bị trói giải sang công tố, lộ thêm lời khai gây sốc

Thứ sáu, 29/03/2019, 09:51
Sáng 29/3, Jung Joon Young tiếp tục bị còng và trói tay áp giải sang cơ quan công tố. Cảnh sát tiết lộ nam ca sĩ không nhớ rõ số lượng clip sex đã quay vì chúng quá nhiều.

Hình ảnh Jung Joon Young bị trói tiếp tục gây xôn xao dư luận. Vào 7h50 sáng 29/3, nam ca sĩ bị áp giải từ phòng giam ở Sở Cảnh sát Jongno đến Văn phòng công tố Seoul trong quá trình xét xử tội quay lén và phát tán video phạm pháp.

Jung Joon Young tiếp tục bị còng và trói tay. Sau nhiều ngày trong tù, nam ca sĩ ngày càng tiều tụy, râu ria mọc nhiều.

Trước đó, một lời khai gây sốc của Jung Joon Young được tiết lộ. Đây cũng không hẳn là lời khai nhưng lại tiết lộ bản chất của anh này. Mỗi lần cảnh sát cung cấp thêm một video đồi trụy mới, anh ta lại hỏi: "Một cái nữa à?". Theo cảnh sát, Jung Joon Young không nhớ hết những video mà mình đã quay vì số lượng video đồi trụy quá lớn và hành vi quay lén theo bản năng.

Nam ca sĩ liên tục bị dư luận lên án vì trong những ngày ngồi tù chỉ đọc truyện tranh, không có vẻ gì là sám hối.

Bên cạnh đó, cũng có tin đồn Jung Joon Young là con nhà gia thế, bố giàu có nên có thể phía nam ca sĩ cũng đang ráo riết vận động để chạy tội. Hình ảnh bơ phờ, tiều tụy của anh này mỗi khi xuất hiện cũng khiến công chúng ngờ vực, không rõ là thật hay diễn xuất như trong vụ bê bối sex năm 2016.

Jung Joon Young cúi đầu và không nói một lời dù phóng viên liên tục đặt câu hỏi về tình thế hiện tại của anh ta.

Theo Zing

Các tin cũ hơn