Lê Hoàng: "Không thuốc lá, cà phê, rượu, trà và... gái già!"

Thứ hai, 03/12/2012, 08:37
Lê Hoàng là vị đạo diễn đa tài, từ kịch đến điện ảnh, báo chí... anh đều ghi dấu ấn bằng những tác phẩm rất ấn tượng, hấp dẫn. Anh còn là vị giám khảo nổi tiếng.
Gặp Lê Hoàng ở quán cà phê sang trọng trên đường Hàn Thuyên, gần nhà thờ Đức Bà vào buổi chiều Sài Gòn giống như mùa thu ở Hà Nội, trời không nắng, mát mẻ, cứ nghĩ một tách cà phê nóng đậm đặc, sẽ vô cùng thú vị. Ai ngờ cái “gã” này gọi… cam vắt!
 

Tôi không thuốc lá, không cà phê, không rượu, không chè...
 
Thật sự là anh không uống cà phê à?
 
Thật mà! Không thuốc lá , không cà phê, không rượu, không trà và không... gái già!
 
Anh sợ hư da chăng?
 
Không, uống cà phê vào là mất ngủ. Đến chè cũng không uống được nữa mà... Quê mùa lắm, nhục lắm...
 
Trong “tứ đổ tường”, anh có “dính” cái nào không? Chắc là có gái trẻ?
 
Không luôn! Tôi quê mùa lắm! Nhục lắm mà!
 
 

Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, sao lại “quê mùa” được?
 
Sinh ra ở Hà Nội nhưng quê tôi ở Đồng Tháp! Quê nội tôi đấy…
 
Ở huyện nào của Đồng Tháp?
 
Lai Vung!
 
Quê anh có nhiều sản vật độc đáo nổi tiếng như quýt hồng Lai Vung, nem Lai Vung, chắc anh phải tự hào lắm về quê hương của mình?
 
Thú thật, Hoàng kém ở chỗ đó, không biết nhiều về quê nội của mình.
 
Sao chữ của anh xấu quá vậy anh Hoàng? Xem bản thảo của anh ai cũng gọi là “dịch” chứ không phải “đọc”. Số người “dịch” được chữ của Lê Hoàng chỉ đếm trên đầu ngón tay…
 
Viết thế quen rồi!
 
Anh theo nghề bác sĩ có vẻ hợp với chữ của anh hơn đấy!
 
(Cười ha hả) Mấy chục năm qua tôi toàn viết chữ như vậy đấy! Tôi không biết viết trên máy vi tính, không biết nhắn tin. Nhưng ai nhắn thì tôi đọc được, ai gởi email thì tôi xem được. Email của tôi ai cũng vào được vì toàn công việc không thôi.
 
Vậy những chuyện riêng tư, chắc là phải có email khác cho riêng tư chứ?
 
Cũng không luôn! Tôi nói ông nghe, khối “thằng” chết vì cái vụ email đấy. Đó là bằng chứng không thể chối cãi... Có gì riêng tư chỉ nói bằng lời thôi, đừng viết qua email cho an toàn (cười).
 
Chắc là anh kém về công nghệ thông tin nữa đấy…
 
Ừ, thì cũng kém.
 
Anh đang làm phim tết phải không?
 
Phim chiếu tết chứ không phải là phim tết!
 
Anh bật mí một chút về phim này đi…
 
Tên phim là Cát nóng về đề tài môi trường!
 
Nghe đồn có ca sĩ nổi tiếng tham gia trong bộ phim này?
 
Ca sĩ Phương Thanh đấy!
 
Nghe nói diễn viên Miu Lê là “cục cưng” của Lê Hoàng có phải không?
 
Cái đó thì đúng!
 
Trong giới nghệ thuật gần như ai cũng bị “tai tiếng” hết anh nhỉ?
 
Ừ, nhưng có sao đâu.
 
Riêng anh, bị tai tiếng gì nào?
 
Là bóng, điều đó chắc chắn. Bóng nên chắc chắn chẳng cặp với ai cả, hay đi với con gái trẻ nhưng chỉ để che mắt thiên hạ thôi. Dư luận vẫn bảo thế mà.
 
Có thật anh bị bóng không đấy?
 
Thật mà! Gặp em nào mặc đồ tắm là Hoàng hét lên, chạy mất! Không tin hãy rủ Hoàng đi bơi xem!
 
Nhưng cũng nghe người ta nói Lê Hoàng thương vợ lắm, bằng chứng là viết báo toàn lấy bút danh tên của vợ là Lê Thị Liên Hoan?
 
Ừ, vợ Hoàng đẹp chứ có xấu xí gì đâu!
 
Những bài anh viết về: Ngọc Trinh, Hà Hồ..., nhất là bài về Ngọc Trinh khi cố ấy tuyên bố phụ nữ phải ngu một chút để được đàn ông bảo bọc, lo toan. Bài đăng xong mấy “chân dài” ấy có nói gì không?
 
Không biết, viết xong tôi có hỏi họ đâu. Nhưng mà Hoàng có làm gì xấu đâu!
 
Các tòa soạn hay bảo nhau “Lê Hoàng viết đểu giỏi”…
 
(Cười) Đểu đâu mà đểu, hiền lành giản dị thế này mà đểu gì?
 
Nhưng anh rất “ngoa”?
 
Ngoa đâu mà ngoa.
 
Như trong cuộc thi nọ, anh nhận xét Kasim Hoàng Vũ và bạn hát của anh hát rất mạnh, nhưng “mạnh ai nấy hát”! Nhận xét như thế có chết người ta không chứ!
 
(Chỉ cười)
 
 

Làm giám khảo chắc bị áp lực dữ lắm?
 
Phải liều mạng thôi!
 
Nhưng áp lực lớn nhất là từ đâu?
 
Lên tivi nói trực tiếp mà nói lăng nhăng, nói hớ thì có mà chết. Ngay ngày hôm sau thiên hạ chửi cho chết. Lúc đầu áp lực lớn, sau dần quen rồi. Nhưng cũng phải cẩn thận...
 
Là đạo diễn nổi tiếng, làm giám khảo “trên từng cây số”cho nhiều cuộc thi, viết cho nhiều báo, trong đó có cả mạng yahoo, chắc anh nhiều tiền, giàu lắm?
 
Không giàu đâu! Chẳng qua mình tiêu ít. Lâu lâu đi bar chơi mình chỉ uống... sữa đậu nành hoặc cam vắt như thế này thì chẳng tốn là bao!
 
Anh có hay rủ mấy em “chân dài” đi bar không?
 
Đi bar với Hoàng không tốn tiền mà!
 
Anh có hay đi với vợ không?
 
Có chứ, chẳng hạn như hôm nay, đi dự khai trương ở tòa nhà X., phần này phải đi với vợ!
 
Nếu có em xinh đẹp nào “xin theo” thì anh xử lý thế nào?
 
Không được! Phải nói thẳng với nhau. Phần này là của vợ, không ai thay được! Em thì lúc khác vậy!
 
Anh có sợ bị báo chí viết xấu về mình không?
 
Không, tôi có nói rằng, cứ viết theo cảm nhận của mình thôi. Vì tôi, thêm một bài báo viết tốt hay viết xấu thì cũng chẳng sao. Nhưng cứ đăng lên cho thiên hạ biết tài của người viết đi! Chứ thật ra chửi hay khen Lê Hoàng thì cũng thế thôi. Lê Hoàng như thế nào người ta biết thừa rồi.
 
Lê Hoàng thế đấy! Trào lộng, hóm hỉnh, hài hước. Nói chuyện với Lê Hoàng, phải cảm phục khả năng ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ của anh, biến ảo, thông minh lạ thường! Ngồi cà phê với Lê Hoàng, thú vị và yêu đời hơn nhờ “tài” nói chuyện rất “siêu” của anh!


 
Theo Xahoi

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích