Sao phim "Mối tình đầu" ngày ấy - bây giờ

Thứ tư, 19/06/2013, 14:43
Song Chae Hwan - nữ diễn viên đảm nhiệm vai cô chị San Ốc trong bộ phim truyền hình dài tập "Mối tình đầu" - giờ đã trở thành một bà mẹ hai con đảm đang và thành công trong sự nghiệp.

Chồng là đạo diễn phim và một đám cưới không có bố mẹ dự

Trước khi gặp ông xã hiện tại, Song Chae Hwan là một cô gái theo chủ nghĩa độc thân. Mặc dù có thấy cô đơn và cha mẹ già yếu sẽ rất vất vả nếu con gái đi lấy chồng nhưng người đẹp vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình, đến tận khi, cô gặp người đàn ông của đời mình.

Chồng của "nàng San Ốc" là một đạo diễn làm phim. Đặc biệt hơn nữa, anh lại là sinh viên học khóa dưới, ít tuổi hơn.

 
Song Chae Hwan vốn là người theo chủ nghĩa độc thân.

Cả hai người biết nhau trong 8 năm, thân thiết là thế nhưng họ vẫn luôn coi nhau là bạn. Đến một ngày khi nàng thấy mệt mỏi, nàng mới bắt đầu nhận ra người đàn ông ở cậu em khóa dưới ấy. Hiện tại, người đàn ông ấy đang là đạo diễn phim ngắn tại Hàn Quốc.

Tên vị đạo diễn đó là Park Jin Oh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Seoul cùng với Song Chae Hwan, anh đi du học cao học tại Đại học New York nước Mỹ. Tác phẩm đầu tay là bộ phim điện ảnh Lunch năm 1999. Sau đó một loạt các tác phẩm như The request, Should have kissed, Fish In The Sea Is Not Thirsty… đã được ra đời.

 
Gia đình hạnh phúc của "nàng San Ốc".

Chồng của "nàng San Ốc" cũng có một bảng thành tích giải thưởng đáng nhớ. Năm 2002, anh nhận giải Daesang (giải thưởng cao nhất) trong hạng mục cạnh tranh quốc tế tại Liên hoan phim ngắn Reykjavik. Ngoài ra, anh còn nhận giải phim hay tại Festival Paris Cinéma lần thứ 1 năm 2003. Cùng năm, anh nhận giải Phim sinh viên xuất sắc nhất trong hạng mục phim ngắn của LHP Quốc tế Cleveland tại Mỹ. Anh cũng vinh dự được lọt vào danh sách đề cử chương trình Festival de Cannes Residence trong khuôn khổ giải Cannes năm 2003. Không những thế, Park Jin Oh còn có mặt trong hội đồng ban giám khảo tại Liên hoan phim ngắn quốc tế châu Á năm 2006.

Tự hào về đức lang quân, "nàng San Ốc" kể: "Anh ấy là đạo diễn làm việc ở nước ngoài nhiều hơn trong nước. Hiện tại, anh ấy chủ yếu làm các phim ngắn và phim điện ảnh nghệ thuật".

 
"Nàng San Ốc" trong ngày cưới.
 
Khi "nàng San Ốc" làm mẹ.
 
Khi cô đã có hai con: một gái và một trai.

Để kỷ niệm 50 năm ngày cưới của bố mẹ, nữ diễn viên Song Chae Hwan đã tổ chức đám cưới vàng cho hai cụ. Cô diện trang phục cô dâu và chụp ảnh cùng cả gia đình. Nhìn Song Chae Hwan mặc áo cưới trắng, khó ai có thể nghĩ đó là một ngôi sao trung niên. Bố mẹ cô cũng nhận thấy: "Thật là đẹp! Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp nhìn thấy nó đẹp như thế".

 
Song Chae Hwan mặc váy cưới nhân dịp kỷ niệm đám cưới vàng của bố mẹ.
 
Đây cũng là lần đầu tiên bố mẹ cô được trực tiếp nhìn thấy con gái mặc váy cưới.

Khi được hỏi sao lại là lần đầu được nhìn thấy con gái mặc váy cưới, bố mẹ cô kể, vì ngày cưới của cô được tổ chức tại Mỹ. Gia đình, bố mẹ không có một ai. Đám cưới được tiến hành kín đáo. Tuy mọi người đều muốn sang dự nhưng Song Chae Hwan và ông xã không muốn gây ồn ào. Vốn là nữ diễn viên nổi tiếng nhưng bản tính của Song là một người phụ nữ thích bình lặng.

Gia đình hạnh phúc và một cơ ngơi hoành tráng

Trong một chương trình phát sóng tháng 5, Song Chae Hwan không ngại công bố hình ảnh con trai và con gái cô. "Nàng San Ốc" đang có một cuộc sống gia đình hạnh phúc cùng bố mẹ, chồng và hai con. Cô không ngại mời mọi người đến thăm căn nhà riêng xinh đẹp. Đúng lúc phóng viên ghé thăm nhà, hai con của cô cũng vừa hay từ trường học về. Cả hai người con đều thừa hưởng nét đẹp thuần khiết từ mẹ với làn da trắng, đôi mắt long lánh và gương mặt tươi sáng. Chương trình còn ví con trai, con gái của Song Chae Hwan như hai ngôi sao Yoona nhóm SNSD và Tae Yang nhóm Big Bang.

 
Hai con đã lớn khôn của "nàng San Ốc".

Ngôi nhà của Song Chae Hwan nằm ở đảo Paju, thuộc Kyungki-do. Sự hài hòa giữa thiên nhiên xanh mát ở bên ngoài và lối kiến trúc vững chắc của căn nhà tạo cảm giác vừa thư thái vừa bình yên, chỉ nhìn bên ngoài cũng đủ thấy mê.

Bước vào bên trong nhà là nội thất cùng tông màu trắng và trần nhà cao thăm thẳm. Đây là chủ đích của Song Chae Hwan vì cô muốn tạo cảm giác thoải mái cho mẹ vốn là người mắc chứng bệnh trầm cảm.

 
Toàn cảnh bên ngoài căn nhà của Song Chae Hwan.
 
Nội thất tông màu trắng và trần nhà cao tạo cảm giác rộng rãi thoải mái.
 
Phòng ngủ của "nàng San Ốc" tiện nghi và ấm áp.
 
Cửa kính lớn đón ánh nắng mặt trời rọi sáng phòng khách. Khi cần có thể che bằng rèm tối màu.

Vì lo cho sức khỏe già yếu của mẹ không tiện ra ngoài những ngày trời lạnh, Song Chae Hwan đã thiết kế một không gian vui chơi giải trí trong nhà được đặt ở phía tầng hầm. Trong căn phòng dưới lòng đất này rất rộng rãi để chơi bida, chơi trống, xem phim màn ảnh lớn và hát karaoke. Mẹ của cô dù đã 78 tuổi nhưng vẫn có thể hát và trực tiếp chơi trống cho mọi người xem.

 
Phía dưới tầng hầm là không gian vui chơi giải trí trong nhà.
 
Hiên nhà nhìn ra toàn cảnh thiên nhiên bên ngoài.

Theo Khám Phá

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích