Nam nghệ sĩ này chia sẻ nhiều về quan niệm sống, công việc hiện tại của mình cũng như bí quyết để thành công và để giữ "sạch" mình trong làng giải trí.
Vị hôn phu của giải Vàng Siêu mẫu 2010 là một thiếu gia nổi tiếng ở đất Hà thành. Anh chàng có vẻ ngoài điển trai, nam tính và sinh ra trong một gia đình giàu có.
Nói lại về vụ Vương Thu Phương lộ ảnh cưới, xin rút khỏi Hoa hậu VN 2012, lãnh đạo Vụ Pháp chế khẳng định: Cô hoàn toàn không vi phạm luật, miễn là chưa đăng ký kết hôn thì dù đã tổ chức đám cưới hay chung sống vợ chồng, vẫn có thể được tham dự thi người đẹp.
Làm một phép so sánh để độc giả dễ hình dung, nếu cùng lúc người ta đi rút một số tiền tương đương với số tiền đầu tư vào bộ phim “The Hobbit” tại một ngân hàng, có thể sẽ khiến ngân hàng đó phá sản.
Huyền thoại phim hành động Thành Long vinh dự nhận hai kỷ lục thế giới Guinness vinh danh những cống hiến của ông trong bộ phim "12 con giáp". Lễ trao chứng nhận đã diễn ra ngày 5-12 ở Thượng Hải.
Thoạt nhìn người phụ nữ già nua, lôi thôi, nhếch nhác đang lang thang trên đường phố, không ngừng hút thuốc và luôn miệng lẩm bẩm 1 mình, ai dám nghĩ có thời cô từng là đại mỹ nhân nổi tiếng lẫy lừng xứ Cảng Thơm, Lam Khiết Anh.
Hát trong chương trình nhạc Trịnh "Gọi tên bốn mùa", diva tóc ngắn muốn chuyển tải nhiều nhất những thông điệp của cố nhạc sĩ trong bài hát, dù đây không phải dòng nhạc sở trường của chị.
40 cụ già U80 cùng nhảy hiphop, lần đầu tiên sân khấu được chuyển ra ngoài trời, bộ môn mới lạ “khẩu thuật đàn bầu”… hứa hẹn là những điểm nhấn giúp tập 2 Vietnam’s Got Talent chinh phục khán giả.
Cái lắc đầu thất vọng của nhạc sĩ Quốc Trung, nét ủ ê của đạo diễn Quang Dũng và giọt nước mắt lăn của ca sĩ Mỹ Tâm - chưa bao giờ bộ ba quyền lực của Vietnam Idol tiếc nuối một thí sinh tới vậy!
"Cuộc sống có khó khăn thì mới cần tiếng cười. Bà con làm lụng vất cả cuối năm ngày xuân cũng muốn được cười. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thuốc bổ ở ngay miệng mình mà không dùng lại đi dùng thuốc ở đâu?!"
"Một hãng phim lớn như thế mà nay tàn lụi đến mức này, lương anh em chỉ có 400-500.000 đồng, thật thê thảm", bà Hồng Ngát - nguyên GĐ Hãng phim truyện Việt Nam - cho biết.
Ngoài việc cởi đồ, lõa thể trước ống kính, các diễn viên đóng thế còn phải chịu ăn đánh, ăn tát, thậm chí lên giường với nhà sản xuất..., nhưng họ vẫn chịu đựng để nuôi dưỡng ước mơ.