Phù thủy Ghana khẳng định yểm bùa Ronaldo

Thứ bảy, 07/06/2014, 08:37
Một phù thủy người Ghana có tên Nana Kwaku Bonsam, dịch nghĩa là “Con quỷ của thứ Tư” đã lên tiếng... nhận trách nhiệm về chấn thương của Ronaldo. 

Hôm qua, siêu sao Cristiano Ronaldo khẳng định: “Chấn thương không thể đánh gục được tôi. Tôi đang hồi phục tốt và sẽ có được thể trạng sung mãn khi World Cup 2014 chính thức khởi tranh”.

Nhưng thực tế lại không nhiều màu hồng như CR7 nói. Cách đây vài ngày, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã thông báo chính thức việc Ronaldo dính hai chấn thương ở chân trái là viêm gân đầu gối và căng cơ đùi.

Đấy là chưa kể đến việc chấn thương gân khoeo của cầu thủ này có thể tái phát bất cứ lúc nào. Mất Ronaldo sẽ là vấn đề nghiêm trọng với tuyển Bồ Đào Nha.

Huấn luyện viên Bento lo lắng cho biết: “Tôi không thể ấn định ngày trở lại thi đấu của Ronaldo”. Còn tiền vệ Nani nói: “Ronaldo đang rất hưng phấn và tự tin sẽ bình phục. Nhưng chúng tôi sẽ phải xác định việc giữ vững tinh thần nếu anh ấy không thể ra sân”.

Rất nhiều lý do được đưa ra để lý giải cho chấn thương của Ronaldo, trong đó có việc chính cầu thủ này đã quá nỗ lực trong màu áo Real Madrid ở giai đoạn cuối mùa giải 2013-2014.

Chấn thương của Ronaldo không liên quan gì đến chuyên môn?
Chấn thương của Ronaldo không liên quan gì đến chuyên môn?

Nhưng theo thông tin mới nhất, một phù thuỷ người Ghana vừa khẳng định mình đã yểm bùa khiến Ronaldo dính chấn thương và không thể thi đấu ở World Cup 2014.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Angel FM, Bonsam thừa nhận: “Tôi hiểu về chấn thương của Ronaldo bởi tôi chính là người gây ra nó”. Bonsam khẳng định những điều mà ông nói hoàn toàn nghiêm túc khi miêu tả thứ thuốc yểm bùa này làm từ những vật liệu gì.

“Tôi lấy lớp bụi đặc biệt từ trên vai các vị thần, trộn với các loại lá khác nhau cùng với bia và một tấm ảnh của Ronaldo. Tuần trước, tôi đã đi khắp nơi để tìm 4 con chó để thực hiện nghi thức chế nên một thứ thuốc có tên gọi Kahwiri Kapam”, Bonsam giải thích.

“Chấn thương này không bao giờ có thể được chữa khỏi bởi bất kỳ bác sĩ nào. Họ không thể nào nhìn thấy những gì gây ra chấn thương vì nó thuộc về tâm linh. Hôm nay là đau đầu gối, ngày mai là đau đùi, còn ngày hôm sau là đau những thứ khác nữa”.

Bonsam còn nói thêm, do Bồ Đào Nha cùng bảng với Ghana tại World Cup 2014 nên ngay từ tháng Hai, ông đã yểm bùa để CR7 ít nhất không thể ra sân gặp Ghana ở lượt trận cuối bảng G ngày 26/6.

Thuật phù phép tới giờ chưa có ai xác minh là có hiệu nghiệm. Nhưng với những người “trót” có tư tưởng mê tín như Ronaldo thì nghe qua cũng sẽ phải... gai người.

Ronaldo vẫn đang tập riêng với các đồng đội cũng phải chịu chấn thương như Meireles, Beto và Pepe ở trại huấn luyện ở New York. Trước đó, anh đã không thể ra sân trận giao hữu với Hy Lạp.

Ronaldo giữ thói quen xỏ tất phải đầu tiên, bước chân phải xuống giường hay ra sân. Ngôi sao 29 tuổi luôn “xí” phần ghế áp chót trên xe buýt và hàng ghế đầu trên máy bay. Ở Real, anh luôn là người đi cuối cùng trong đội hình đá chính.

Giữa hai hiệp đấu, Ronaldo nhất định phải tạo thay đổi trên mái tóc vốn đã bóng lừ của mình. Chính vì thế mà ông thầy cũ Jose Mourinho đã phải thốt lên rằng: “Cầu thủ Real tranh nhau xếp hàng trước gương”, mà người đứng lâu nhất luôn là Ronaldo.

Đang nằm dưỡng thương mà nghĩ về chuyện bùa ngải của ông phù thủy nào đó ở tận Ghana thì Ronaldo càng thêm đau đầu. Dù nó có là thật hay chỉ là câu chuyện tầm phào thì Ronaldo không còn cách nào mà... chống lại được.

Thà anh cứ gọi cho cô nàng Irina Shayk một cú điện thoại còn hơn là “thần hồn nát thần tính” để đầu óc được sảng khoái.

Theo Đất Vệt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích