Nhận định: Man City - Everton, 03h00 ngày 01/02

Thứ ba, 31/01/2012, 14:32
Saigonnews - Sau giai đoạn dài có phần sa sút, Man City đã tìm lại sự ổn định với 3 thắng lợi liên tiếp ở Premier League. Và cuộc hành quân đến sân của Everton đêm nay cũng có thể coi là cơ hội để thầy trò HLV Mancini bảo đảm vững chắc ngôi đầu bảng.



Trước khi mùa giải 2011/12 diễn ra, Man City đã trải qua 4 trận thua liên tiếp khi gặp đối thủ này. Thế nhưng, giai đoạn Man City phải cúi đầu trước Everton dường như đã đi tới hồi kết. Trong khi nửa xanh thành Manchester đang ngày càng trưởng thành thì đội bóng vùng Merseyside bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Sau nhiều năm thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, đội hình của Everton hiện nay rất thiếu tính cạnh tranh. Lối chơi của họ vì thế cũng trở nên khô cứng và thiếu đi tính đột biến.

Man City
 
Nói Man City tìm lại phong độ cao nhất chưa hẳn là có cơ sở, bởi họ đã thua MU và Liverpool để rồi bật bãi khỏi FA Cup, Carling Cup. Cộng thêm việc không còn được thi đấu ở Champions League, mục tiêu số 1 lúc này đối với CLB thành Manchester chỉ là Premier League.

Dù sao, Man City cũng hướng đúng tham vọng ở giải ngoại hạng Anh khi họ vẫn bảo toàn được cách biệt 3 điểm với đội nhì bảng MU sau 22 vòng đấu. Hơn nữa, HLV Mancini cũng đã xây dựng được nền tảng một đội bóng vững chắc dù vẫn còn thiếu vắng quá nhiều trụ cột.
 
Vòng 23 Premier League
Thứ tư, 1/2
Swansea - Chelsea (2h45)
Tottenham - Wigan (2h45)
Wolves - Liverpool (2h45) 
MU - Stoke City (3h)
Everton - Man City (3h)
 
Thứ năm, 2/2
Aston Villa - QPR (2h45) 
Bolton - Arsenal (3h)
Sunderland - Norwich (3h)
Fulham - West Brom (3h)
Blackburn - Newcastle (3h)
Ba thắng lợi liên tiếp trước Liverpool, Wigan và Tottenham giúp Man “xanh” không bị MU thu hẹp khoảng cách. Trong đó, thắng lợi 3-2 trước Tottenham vẫn được coi là may mắn, nhưng rõ ràng đội chủ sân Etihad cũng dần thể hiện được bản lĩnh, sự lỳ lợm ở thời điểm quan trọng nhất.
 
Khi cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League đang đến giai đoạn nước rút, giờ là lúc Man “xanh” không được phép sảy chân thêm. Tuy vậy, chuyến hành quân đến sân Goodison Park của Everton đêm nay hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng, khi đội chủ nhà luôn tỏ ra cực kỳ khó chơi trên sân nhà.
 
Everton

So với các mùa trước, Everton có phần sa sút khi họ đã tụt xuống tận vị trí thứ 14, nhưng họ vẫn là đại diện mà các ông lớn ở nước Anh không được phép xem thường. Hơn nữa, CLB vùng Merseyside cũng không còn nhiều mục tiêu, họ khó có thể xuống hạng và chẳng đua tranh bất kỳ danh hiệu nào, nên tâm lý toàn đội cũng tương đối thoải mái.

Everton sẵn sàng tạo nên một cơn địa chấn trước đội đầu bảng và đây là thử thách cam go với thầy trò HLV Mancini. Man City cũng có đôi chút lợi thế, bởi họ được nghỉ thi đấu dài ngày hơn các đối thủ mạnh khác (không phải đá FA Cup cuối tuần) và rõ ràng, họ sẽ vào cuộc với tình trạng thể lực sung mãn nhất.
 
Ngoài chân sút Mario Balotelli lãnh án treo giò, còn anh em nhà Toure chưa trở về từ CAN 2012, Man City vẫn có được lực lượng mạnh nhất để đối diện Everton. Lescott ngày càng ổn định ở tuyến dưới, David Silva cầm nhịp trận đấu tốt còn Aguero-Dzeko sắc sảo trên hàng công, Man “xanh” vẫn là thế lực hàng đầu ở nước Anh.
 
Everton có thể không còn giữ được bản sắc như các mùa giải trước, nhưng họ vẫn là một tập thể đoàn kết, không dễ bị đánh bại. Lối chơi đeo bám khó chịu dựa trên nền tảng thể lực dồi dào vẫn là ưu điểm mà các đội bóng lớn phải e ngại, cộng thêm sức ép không hề nhỏ tại Goodison Park.
 
 
Đội khách sẽ đón chào sự trở lại của thủ quân Kompany sau án treo giò và cầu thủ người Bỉ sẽ mang lại sự vắng chắc tuyệt đối ở hàng thủ, trước một Everton luôn nguy hiểm trong các tình huống phản công. Ngoài ra, vai trò của cặp tiền vệ Barry-Milner sẽ rất lớn nếu muốn giúp Man "xanh" giành quyền kiểm soát khu vực trung lộ.

Everton vẫn chờ đợi vào duyên ghi bàn của cựu ngôi sao MU, Saha trên hàng công, cộng thêm Cahill, Donovan, Drenthe hỗ trợ ở phía sau. Nhưng điều mà HLV David Moyes phải lưu tâm nhất là hàng thủ phải chơi cực kỳ tập trung trong việc theo kèm các mũi nhọn nguy hiểm bên phía Man City như Aguero, Samir Nasri hay Dzeko.

Những năm trước, Everton thường xuyên có mặt trong nhóm ngựa ô Premiership. Thế nhưng, thời điểm này đội bóng của HLV David Moyes đang phải ngụp lặn ở nửa sau BXH. Với lực lượng hiện nay, Everton trở nên hiền lành và không còn khả năng gây khó dễ với Man City. Điều đó phần nào đã được thể hiện ở trận lượt đi hồi tháng 9. Trong trận đấu trên, Everton gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Joe Hart. Đoàn quân của HLV David Moyes bất lực nằm yên chịu trận suốt 90 phút và cuối cùng thất bại chung cuộc 0-2.
 
Trước khi mùa giải 2011/12 diễn ra, Man City đã trải qua 4 trận thua liên tiếp khi gặp đối thủ này. Thế nhưng, giai đoạn Man City phải cúi đầu trước Everton dường như đã đi tới hồi kết. Trong khi nửa xanh thành Manchester đang ngày càng trưởng thành thì đội bóng vùng Merseyside bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Sau nhiều năm thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, đội hình của Everton hiện nay rất thiếu tính cạnh tranh. Lối chơi của họ vì thế cũng trở nên khô cứng và thiếu đi tính đột biến.

Với tương quan hiện nay, ít ai tin vào khả năng gây bất ngờ của thầy trò David Moyes khi gặp Man City ở vòng 23 Premiership. Giai đoạn Everton thường xuyên cản đường Man City đã trở thành quá khứ. Giờ đây cán cân đối đầu giữa hai đội đã bước sang một chu kỳ mới mà ở đó kẻ chiếm thế thượng phong là đội bóng áo xanh thành Manchester.

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12
TT Đội Điểm Trận T H B H/s
1 ManchesterCity 54 22 17 3 2 60-18
2 ManchesterUnited 51 22 16 3 3 54-21
3 Tottenham Hotspur 46 22 14 4 4 41-24
4 FC Chelsea 41 22 12 5 5 40-25
5 FC Arsenal 36 22 11 3 8 39-33
6 NewcastleUnited 36 22 10 6 6 32-30
7 FC Liverpool 35 22 9 8 5 25-21
8 Stoke City 30 22 8 6 8 23-33
9 NorwichCity 29 22 7 8 7 32-36
10 AFC Sunderland 27 22 7 6 9 29-24
11 Aston Villa 27 22 6 9 7 26-29
12 FC Fulham 26 22 6 8 8 28-31
13 SwanseaCity 26 22 6 8 8 23-27
14 FC Everton 26 22 7 5 10 22-26
15 West Bromwich 25 22 7 4 11 22-31
16 QPR 20 22 5 5 12 22-37
17 BoltonWanderers 19 22 6 1 15 28-47
18 BlackburnRovers 18 22 4 6 12 33-45
19 Wolverhampton 18 22 4 6 12 25-40
20 WiganAthletic 15 22 3 6 13 19-45

 


Đội hình dự kiến
 
Everton: Howard, Neville, Heitinga, Duffy, Baines, Rodwell, Fellaini, Drenthe, Cahill, Donovan, Saha.
 
Manchester City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Clichy, Milner, Barry, Silva, Aguero, Nasri, Dzeko.

Dự đoán: 0 - 2
Cương Quyền (TH)

 

Các tin cũ hơn