Vượt qua PSV, Valencia hoàn thiện bữa tiệc của người Tây Ban Nha

Thứ sáu, 16/03/2012, 10:00
Cùng với chiến thắng của Atltic Bilbao trước Man Utd, Valencia đã tạo nên một buổi tối hoàn hảo cho bóng đá Tây Ban Nha khi xuất sắc vượt qua đối thủ PSV với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận.


Sau khi để thua 2-4 trong trận lượt đi trên sân Mestalla, PSV buộc phải đồn hết đội hình dâng cao tấn công trong trận lượt về đêm qua hòng kiếm tìm ít nhất 2 bàn thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Bởi vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc các cầu thủ chủ nhà đã nhập cuộc rất tốt và nhanh chóng triển khai thế trận tấn công về phần sân của Valencia. Và nếu Matavz mạnh mẽ hơn chút nữa trong pha dứt điểm cuối cùng từ khoảng cách rất gần với khung thành của Diego Alves, có lẽ PSV đã có bàn mở tỷ số ngay từ rất sớm.

Trước sức tấn công mạnh liệt của PSV, thầy trò Unai Emery đã thận trọng nhập cuộc, chủ động chơi chậm nhằm giảm hưng phấn của đội chủ nhà. Sau những phút đầu chống đỡ khá vất vả, Valencia cũng dần ổn định được thế trận và triển khai những đường lên bóng khá rõ nét về phía khung thành thủ môn Tyton, điển hình nhất là pha đi bóng và dứt điểm trái phá từ cự ly rất xa khiến Tyton phải trổ hết tài năng mới cứu cho PSV được một bàn thua trông thấy.
 

Valencia (áo đen) đã tạo nên một buổi tối hoàn hảo cho bóng đá Tây Ban Nha- Ảnh Getty


Sau hiệp 1 thi đấu có phần dè dặt trước đối phương, sang hiệp 2, Valencia triển khai một thế trận có phần cởi mở hơn. Trong khi đó, sức ép về thời gian buộc PSV cũng phải đẩy cao nhịp độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng khiến trận đấu trở nên rất hấp dẫn. Những pha ăn miếng trả miếng liên tục được 2 bên tạo ra. Tiếc thay, những nỗ lực dứt điểm rất tốt của Stanislav Manolev bên phía PSV và Jordi Alba bên phía Valencia đều không thể chiến thắng được sự xuất sắc của những người trấn thủ khung gỗ.

Khi chưa biết làm cách nào để tin được đường vào lưới khung thành Valencia, PSV bất ngờ phải đón nhận bàn thua sau phút giây lóe sáng xuất thần của Rami. Xuất phát từ tình huống dàn xếp đá phạt góc bên hành lang cánh trái, Rami dũng mãnh lao vào đánh đầu tung lưới khung thành Tyton, khai thông thế bế tắc cho trận đấu, đồng thời nâng tổng tỷ số sau 2 lượt trận lên 5-2.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi trong những phút cuối cùng của trận đấu, PSV cũng tìm được bàn thắng vào lưới của Diego Alves khi Toivonen dứt điểm bằng đầu thành công sau đường chuyền như đặt của Matavz bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng Hà Lan làm được trong 90 phút trên sân nhà. Thất bại 3-5 sau 2 lượt trận, PSV đành ngậm ngùi nhường quyền đi tiếp cho đại diện của Tây Ban Nha.

Theo Thethaovanhoa

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích