Nam thanh niên bắt bé trai, cố thủ ở Sài Gòn

Thứ ba, 05/09/2017, 14:58
Ôm mặt khóc nức nở rồi gục xuống bàn, kẻ khống chế bé trai 2 tuổi ở quận Bình Tân nói "làm vậy để vợ con quay lại".

Thưa (gục trên bàn) khóc rất nhiều khi làm việc với cảnh sát.

Sáng 5/9, Nguyễn Văn Thưa (34 tuổi, quê Cần Thơ) sang phòng trọ đối diện trên đường số 7, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) bắt bé trai hai tuổi mang về phòng mình. Anh ta đóng cửa, cố thủ cùng can xăng 5 lít.

Mẹ nạn nhân hoảng hốt tri hô, cầu cứu. Nhiều người đến thuyết phục Thưa thả bé trai nhưng bất thành.

Công an quận Bình Tân và Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường ngay sau đó, cùng người thân của Thưa kêu gọi anh ta không làm nạn nhân bị thương. Một lúc sau hắn thả con tin nhưng vẫn đóng cửa cố thủ.

Sau hai giờ kiên nhẫn động viên, cảnh sát đưa Thưa ra ngoài nói chuyện. Ôm mặt khóc nức nở rồi gục xuống bàn, anh ta bảo làm vậy "để vợ con quay lại".

Nhà trọ xảy ra vụ việc.

Ông Võ Văn Muộn (chủ khu trọ) cho biết, vợ chồng Thưa cùng con gái 4 tuổi sống tại đây được nửa năm. Mấy ngày trước xảy ra cãi vã, chị vợ ôm con về quê ở Hậu Giang. Cho rằng người phụ nữ ở phòng đối diện đã tác động khiến vợ con bỏ đi, Thưa rất bức xúc.

"Nó sống được, hiền lành, chuyên tâm làm ăn lắm. Chắc suy nghĩ non nớt quá mới hành động vậy", ông Muộn nói.

Cảnh sát đang làm rõ vụ việc.

Theo VNE

Các tin cũ hơn