Nhân chứng nhà sập ở Sài Gòn: "Cả khu vực như động đất"

Chủ nhật, 03/09/2017, 14:09
Nhiều người chứng kiến căn nhà nứt, kêu răng rắc rồi kéo căn bên cạnh đổ ập xuống như vừa bị động đất, dính trận bom.

Hiện trường hai căn nhà ba tầng bị sập nhìn trên cao.

Sáng 3/9, hàng trăm người dân sống trên đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình vẫn chưa hết bàng hoàng vì hai căn nhà ba tầng đổ sập khuya hôm trước.

Ngồi bần thần bên vệ đường nhìn căn nhà ba tầng giờ chỉ còn đống đổ nát, nữ chủ nhà số 41 vẫn chưa tin vào mắt mình. Bà cho biết khoảng 21h30, căn nhà rung lắc mạnh kèm theo tiếng "rắc rắc" từng đợt. Đồ đạc trong nhà di chuyển, tường bị nứt những vệt dài.

"Thấy nhà bị rung lắc liên tục, hoảng quá cả nhà tám người hô hoán rồi phóng ra đường, không mang theo đồ đạc gì. Từ dưới nhìn lên còn ghê hơn khi gạch vữa rơi liên tục. Giờ mọi thứ bị chôn vùi trong đống đổ nát", chủ nhà 41 kể.

Theo bà, khoảng mấy tháng trước, hai nền số 43 và 45 bên cạnh tiến hành đào móng để xây nhà. Lúc này nhà bà bị rung lắc khiến một đèn trần rơi xuống đất. Đơn vị thi công có qua ghi nhận sự việc, lập biên bản rồi dừng làm. Hơn tuần nay công trình này thi công trở lại, căn nhà bà tiếp tục rung lắc nhẹ rồi xảy ra sự cố.

"Tối qua đến giờ cả nhà không ai ngủ được, hiện chờ cơ quan chức năng làm việc rồi tính việc đền bù thế nào chứ chúng tôi coi như vô sản", bà chia sẻ.

Nhân chứng kể lại sự việc.

Ông Vương Quốc Hồng (53 tuổi) sống đối diện căn nhà bị sập cho biết lúc đó nhóm bạn quanh khu vực đang ngồi nhậu mừng nghỉ lễ. Bỗng dưng cả bàn nghe những tiếng "rắc rắc" từ căn nhà số 41, tường bắt đầu nứt những vệt dài.

"Tụi tui chăm chú theo dõi, cứ 5-7 phút lại nghe tiếng rắc rắc. Lần trước to hơn lần sau, vết nứt trên tường cũng lan rộng ra rồi gạch vữa bắt đầu rơi xuống bịch bịch. Nhiều người trong căn nhà đó đạp cửa chạy ra ngoài hốt hoảng", ông Hồng nhớ lại.

Ngồi nhậu với ông là anh Nguyễn Văn Tân (30 tuổi), người làm trong căn nhà số 47 cạnh đó. Thấy tình hình nghiêm trọng, ông Hồng giục anh Tân chạy về cảnh báo cho hai ông cụ khoảng 70 tuổi người Hàn Quốc sống bên trong biết.

Anh Tân hớt hãi chạy về thì hai cụ ông đã đi ngủ trên tầng hai. Sau khi đánh thức, anh thông báo sự việc rồi kêu họ ra đường đứng cho an toàn. "Các cụ lớn tuổi nên di chuyển khá chậm, vừa dìu ra ngoài cũng là lúc căn nhà 41 đổ sập xuống, đè lên nhà mình khiến cả hai đổ sập xuống hố móng đang xây dựng", anh Tân kể.

Theo người dân, căn nhà ba tầng số 41 ngã về bên trái, đè lên căn ba tầng số 47 khiến cả hai đổ sập xuống hố công trình tại số 43, 45. Họ mô tả căn nhà đổ làm khu vực rung chuyển như "động đất", gây tiếng động như vừa "trúng trận bom".

"Khói bụi, gạch vữa bay mù mịt bao trùm cả khu vực. Tôi ngồi trước nhà mà mảnh kính văng trúng tay, nhiều người la hét bỏ chạy tán loạn. Từ lúc căn nhà nứt rồi đổ sập xuống chỉ trong vòng 30 phút, nhanh lắm", ông Hồng nhớ lại.

Còn chị Nguyễn Thị Mệnh, người sống trong căn phòng đấu lưng với ngôi nhà sập cho biết cả gia đình đang ngồi xem tivi thì một tiếng động mạnh kèm khói bụi xộc thẳng vào phòng. Cả đêm qua, cả nhà bà không ai dám ngủ vì sợ.

Nhiều vật dụng bị chôn vùi trong căn nhà.

Đại diện UBND phường 2, quận Tân Bình cho biết đã chủ động yêu cầu người dân di dời ra trước khi sập nên không có thiệt hại về người. Nhận định ban đầu, hai ngôi nhà sập có thể do ảnh hưởng của việc thi công móng nhà bên cạnh.

Những hộ bị thiệt hại đã được di dời, bố trí chỗ ở khác. Hiện các lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo VNE

Các tin cũ hơn