Bà nội cháu bé 20 ngày tuổi đang bị cơ quan công an câu lưu

Thứ tư, 29/11/2017, 09:25
Bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị cướp và sát hại ở Thanh Hóa, đang bị cơ quan công an câu lưu để phục vụ công tác điều tra.

Dư luận đang cho rằng nghi phạm có thể là người thân cháu bé

Tối 28.11, nguồn tin riêng của PV cho biết, trong khi bố mẹ cháu Lê Minh Anh (hơn 20 ngày tuổi, con gái vợ chồng anh Lê Hữu Thuận, chị Phạm Thị Thanh Huyền, ngụ tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đang đưa thi thể cháu về quê tỉnh Thái Bình mai táng thì bà nội cháu là Phạm Thị Xuân (65 tuổi) đang bị cơ quan công an câu lưu để phục vụ điều tra.

Trả lời báo chí, thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết nghi phạm gây ra vụ sát hại cháu bé có liên quan đến người thân.

Trước đó, bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé) khai báo với cơ quan điều tra, khoảng 18 giờ 40 phút bà Xuân đang bế cháu Minh Anh trên tay ở phòng khách thì bất ngờ bị hai đối tượng (1 nam và 1 nữ) bịt mặt đi xe máy tay ga đến xông vào khống chế bà, giằng cướp cháu bé rồi lên xe tẩu thoát.

Ngày 28.11, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng mới xác định được danh tính các nghi phạm nhưng chưa công bố các thông tin về danh tính nghi phạm.
Trước đó, Công an Thanh Hóa thông tin, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 25.11, trong lúc bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi) đang bế cháu gái mới sinh được hơn 20 ngày tuổi thì bị 2 đối tượng bịt mặt đi xe máy tay ga vào nhà dùng dao khống chế và giằng lấy cháu bé rồi lên xe tẩu thoát.
Đến sáng 27.11, một người dân đi nhặt rác đã phát hiện thi thể một bé gái ở bãi rác phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn), cách nhà anh Thuận gần 10km.
Cơ quan Công an tiến hành cho nhận dạng thì vợ chồng anh Thuận xác định đó là con gái mình tên là Lê Minh Anh, bị cướp đi tối hôm 25.11.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn