Sáng nhảy sông tự tử bất thành, tối chết vì lao đầu vào tàu hỏa

Thứ tư, 29/11/2017, 11:01
Buổi sáng nhảy sông tự tử nhưng được cứu, đến 22h30 tối, nhân chứng cho biết, anh L lao đầu vào tàu hỏa, tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra khi bố nạn nhân đang nằm viện chữa bệnh.

Khoảng 22h30 ngày 28.11, tại đoạn đường sắt gần gác chắn Ngự Bình (phường An Cựu, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh N.H.L (22 tuổi, trú tại phòng 15A, ký túc xá Đống Đa, TP.Huế).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường sau vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, tàu HH3 do lái tàu Trần Minh Tuấn điều khiển kéo theo 19 toa chạy hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến địa điểm trên đã tông vào L đang đi trên đường ray khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo lời kể một nhân chứng, khoảng 18h ngày 28.11, anh L ghé vào cửa hàng gần hiện trường mua một chiếc khẩu trang rồi đi ra khu vực đường ray ngồi chờ tàu. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, khi đoàn tàu chạy đến, nam thanh niên này bất ngờ lao thẳng vào đoàn tàu để tự tử.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo các nhân chứng, buổi sáng cùng ngày, nhiều người chứng kiến anh L nhảy sông An Cựu tự tử nhưng được cứu sống.

Được biết anh L làm nghề lái xe taxi, có bố bị bệnh nặng, đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn