Hà Nội: Đi "bay" về gặp... 141

Thứ bảy, 09/06/2012, 11:49
Kiểm tra túi xách đựng đồ trang sức của cô gái, tổ công tác phát hiện nhiều dụng cụ như “coóng” đập đá, bật lửa, bình ga…

>> Hà Nội: Trùm ma túy sa lưới
>> Hải Phòng: Giấu ma túy loại mới vào chỗ "kín"
>> Hà Nội: Nhét ma túy vào lọ gel vuốt tóc để "bay" sang Nga
>> Hà Nội: Cúng ma túy trên... bàn thờ



Cặp đôi này vừa đi “bay“ về thì gặp...141

Tối 7-6, tổ công tác Y2/141 do Trung tá CSGT Thiều Mạnh Ngọc làm nhiệm vụ tại nút giao thông Thái Thịnh 2 - Láng, phát hiện chiếc xe taxi chở đôi nam nữ có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Vừa thấy lực lượng chức năng, lái xe taxi luôn miệng thanh minh rằng vừa bị chốt trên kiểm tra, không có gì. Tuy nhiên, tổ công tác đã “check” thông tin rằng chiếc xe trên chưa hề bị kiểm tra. Và chỉ quan sát bằng mắt thường, tổ công tác dễ dàng nhận thấy cô gái đội mũ lưỡi chai có nhiều biểu hiện bất thường.

Kiểm tra túi xách đựng đồ trang sức của cô gái, tổ công tác phát hiện nhiều dụng cụ như “coóng” đập đá, bật lửa, bình ga…

 


Ma tuý giấu trong vỏ bao diêm


Sau 10 phút kiểm tra kỹ càng từng ngăn của túi xách, lực lượng chức năng phát hiện một bao diêm có chứa một tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng, bên trong có chứa một túi bột màu trắng, cô gái nói luôn: “Đấy là ma túy đá. Nó là của em. Em vừa “chơi” xong, chỗ còn lại để mai dùng!”.

Chủ số ma túy khai nhận là Quách Thị Nhung (SN 1983, trú tại Phòng 1, K3, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội. Còn nam thanh niên đi cùng là Trần Duy Khánh (SN 1985, ở số 9, Đội Cấn, Tp. Hải Dương).

Cặp đôi này đã bị tạm giữ để điều tra vụ việc.

Theo PL&XH

Các tin cũ hơn