Bình Dương: Trộm xe máy còn hối lộ “hiệp sĩ”

Thứ sáu, 15/06/2012, 17:02
Sáng nay, Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (Bình Dương) nhận được tin báo tại KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát mất chiếc xe máy mang BKS 61R2-8119. Sau một tiếng truy tìm, các "hiệp sĩ" đã bắt được đối tượng.

>>Quận 1: Hiệp sĩ xe ôm gần 20 lần bắt cướp
>>TP HCM: “Hiệp sĩ” bắt tội phạm qua chat
>>Bình Dương: Ăn trộm lòi đuôi, bị hiệp sĩ tóm gọn
>>Bình Dương: “Hiệp sĩ” SBC bắt gọn tên cướp xe táo tợn
 



Đối tượng Trần Đăng Khoa
 

Lúc 10h cùng ngày, các “hiệp sĩ”: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Tấn Giàu, Trần Duy Thạch, Đào Minh Hải và Phạm Tấn Thành chia nhau tỏa các ngã đường, các anh phát hiện 1 đối tượng chạy xe giống như mô tả với tốc độ cao.

Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường, khi đến đường Đại lộ Bình Dương, phường An Thạnh TX Thuận An thì các anh ép xe khống chế được.

Trên đường đưa về Công an Thị trấn Mỹ Phước, đối tượng đòi hối lộ cho “hiệp sĩ” 20 triệu đồng.

Tại Công an Thị trấn Mỹ Phước, đối tượng khai nhận là Trần Đăng Khoa (SN 1990, thường trú tại Củ Chi, TP.HCM). Khoa và Hùng (chưa rõ lai lịch) cùng trộm chiếc xe trên.

Qua xác minh, cơ quan công an đã trả lại tài sản cho bị hại là Nguyễn Thị Phượng (ngụ khu phố 4, Thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát) cùng 9 triệu đồng.

Cơ quan công an đang truy tìm tên Hùng.
 

Theo Phapluatvn

Các tin cũ hơn