Hàng chục cảnh sát lùng bắt tên cướp trong rừng dừa nước

Thứ sáu, 16/08/2013, 09:24
Ngã nhào khi chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát, tên cướp phóng vào rừng dừa nước, lau sậy lẩn trốn. Khoảng 50 người trong đó có hàng chục chiến sĩ lăm lăm súng, lội bùn lùng sục suốt hai giờ mới bắt được tên cướp xăm mình.

cướp giật

Phát (xăm mình) và đồng bọn tại công an. Ảnh: An Nhơn

8h30 ngày 14/8, chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa (25 tuổi, ngụ Tiền Giang) chạy xe Air Blade chở chị Trương Thị Thanh Thúy  (25 tuổi, ngụ quận 7) trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ quận 7 về huyện Nhà Bè. Khi chị Hoa chạy đến gần cầu Phước Kiểng 2 (huyện Nhà Bè) thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe Wave vọt từ phía sau lên áp sát, giật giỏ xách.

Chị Hoa liền truy hô và đuổi theo tên cướp đang tăng tốc về hướng Khu công nghiệp Hiệp Phước. Chạy một đoạn ngắn, vừa qua cầu Phước Kiểng 2, tên cướp chuyển tang vật cho hai đồng bọn đi trên xe máy khác. Cả 3 tên rạp mình trên yên tháo chạy đến vòng xoay xã Nhơn Đức thì vòng xe ngược về quận 7. Do cầu Bà Chiêm 2 đang sửa chữa nên bọn chúng phải quay đầu xe chạy ngược lại cây cầu song song.

Nghe tiếng truy hô của nạn nhân, cảnh sát giao thông huyện Nhà Bè đang tuần tra trên đường Nguyễn Hữu Thọ liền nhập cuộc truy đuổi, đồng thời báo cho công an huyện Nhà Bè tổ chức vây bắt 3 tên cướp.

Cuộc rượt đuổi vòng lại cầu Phước Kiểng 2, tên cướp đi một mình va quẹt với người đi đường, té ngã. Hắn lồm cồm chạy bộ vào những lùm dừa nước, lau sậy ven đường lẩn trốn. Hai tên đồng bọn thừa cơ hội chạy thoát.

Lúc này, công an xã Phước Kiểng, trinh sát đặc nhiệm công an huyện Nhà Bè cùng khoảng 50 người cầm súng, lội bùn tìm bắt tên cướp. Sau hơn hai giờ lùng sục, trinh sát phát hiện và bắt gọn tên cướp khi hắn đang lội dưới con rạch gần cầu Phước Long (Phước Kiểng, Nhà Bè).

Tại cơ quan công an, tên cướp có hình xăm ở ngực khai là Lê Văn Phát (22 tuổi, ngụ Sóc Trăng). Hai đồng bọn chạy thoát là Trương Thanh Sáng (22 tuổi, ngụ Cà Mau) và Đào Phước Ril (tự "Cu", 19 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

Từ thông tin trên, đến 15h cùng ngày, các trinh sát do thiếu tá Trần Thành Lộc (đội phó Đội Cảnh sát điều tra TTXH Công an huyện Nhà Bè) chỉ huy tiến hành vây bắt đồng bọn của Phát khi chúng đang lẩn trốn ở nhà trọ (phường Tân Phú, quận 7) và thu giữ tang vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, Phát đã có một tiền án 7 năm tù về tội Phá hủy công trình an ninh quốc gia vừa mới ra tù hồi tháng 5. Do không có tiền tiêu xài nên Phát rủ Sáng và Ril xuống địa bàn huyện Nhà Bè để cướp giật người đi đường.

cướp giật

Chiếc giỏ xách của chị Hoa (trái) và laptop một ngày trước bọn chúng giật được. Ảnh: An Nhơn

Một ngày trước, nhóm của Phát đã thực hiện trót lọt vụ cướp laptop của một phụ nữ khi nạn nhân đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Ngoài ra, trong một tháng qua, bọn chúng đã thực hiện liên tiếp 5 vụ cướp giật khác ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh (quận 7).

Công an huyện Nhà Bè kêu gọi các nạn nhân đến đội Đội Cảnh sát điều tra TTXH Công an huyện Nhà Bè để trình báo.

Theo VNE

Các tin cũ hơn