CSGT nhận tiền mãi lộ còn xưng "mày, tao" với lái xe

Thứ năm, 15/08/2013, 16:55
Đòi 200.000 đồng nhưng lái xe chỉ đưa 150.000 đồng, viên CSGT nhận tiền và bảo :"Tao sợ tụi mày lắm".

Theo hình ảnh mà người dân cung cấp, vào 9h35 phút ngày 18/7, một chiến sĩ (thuộc tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đi xe ô tô tuần tra mang BKS. 60A-000.07) chốt chặn trên quốc lộ 56 đã công khai "làm luật" và xưng hô khiếm nhã với lái xe.

CSGT, làm luật

CSGT này lấy tiền và còn "mày, tao" với lái xe.

Trong băng ghi hình, tổ tuần tra kiểm soát giao thông này dừng xe thì lái xe đến xuất trình giấy tờ cho một cảnh sát giao thông tên Trần Hoàng Phi Long. Viên cảnh sát này không kiểm tra giấy tờ xe mà chỉ xem tiền.

Khi mở sổ kiểm định thấy có 100.000 đồng, cảnh sát giao thông này nói "Chỉ có một trăm ngàn thôi à? "và trả lại sổ cho lái xe. Lái xe phải kẹp thêm 50.000 đồng nữa. Sau khi lấy tiền xong, viên cảnh sát nói: "Tao sợ tụi mày lắm" và trả sổ cho lái xe.

Viên cảnh sát này không có một động tác nào kiểm tra giấy tờ xe và xe sau khi dừng xe. Việc này sai với quy định điều lệnh về tuần tra kiểm soát giao thông.

Người có trách nhiệm phụ trách Tổ tuần tra kiểm soát giao thông này xác nhận: "Tổ cảnh sát giao thông và chiến sĩ Trần Hoàng Phi Long có làm nhiệm vụ vào ngày 18/7 tại quốc lộ 56".

Theo Pháp luật & Xã hội

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích