Một người nước ngoài chết bất thường trong khách sạn

Thứ tư, 14/08/2013, 16:55
Khi thấy có mùi hôi thối bốc lên, những người dân quanh khu phố hoang mang đi tìm kiếm khắp nơi.

người nuớc ngoài, khách sạn

Sau đó, họ phát hiện ra mùi hôi kia bốc ra từ một góc của khách sạn H.Y. Nghi ngờ có sự chẳng lành, chủ nhà đã nhờ một thanh niên ở tại khách sạn, leo lên ban công phá cửa căn phòng của một du khách nước ngoài bị nghi có mùi hôi. Khi mở cửa phòng, mọi người hồn xiêu phách tán khi phát hiện  xác chết trương phình trong tư thế lõa thể ngay trên giường có đắp chăn.

Vị khách thuê phòng một năm hành nghề "coi bói dạo"?

Sáng 9/8, PV có mặt tại khách sạn H.Y., nằm trên đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM để tìm hiểu thông tin vụ việc. Tại đây, cư dân trong phố vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh khi bàn luận về xác chết của nữ du khách người Anh. Đặc biệt, bà N.H.Y. (51 tuổi, chủ khách sạn H.Y.) vẫn còn bất ngờ lúc hay tin du khách thuê phòng đã chết từ khi nào. Vị khách thuê phòng ở hơn một năm này có rất nhiều biểu hiện "lạ".

Trao đổi với PV, về các thông tin của vị khách, bà Y. cho hay: "Nữ du khách tên đầy đủ là Jay Julia Anne (SN 1970, quốc tịch Anh). Bà này đã đến thuê phòng của khách sạn từ tháng 6 năm 2012. Tuy nhiên, bà ta mới trả được 2 tháng tiền phòng  (khoảng mấy triệu đồng - PV). Số tiền phòng còn lại, bà Jay Julia Anne xin khất nợ vì chưa nhận được tiền từ người thân bên nước Anh gửi sang".

người nuớc ngoài, khách sạn

Cơ quan chức năng đưa thi thể du khách đi khám nghiệm.

Cho đến sáng 8/8, khi một người phụ việc cho khách sạn H.Y. đi làm việc đêm về và nằm ngủ ở gác dưới lầu 1. Anh T. trằn trọc mãi vẫn không ngủ được vì thấy xung quanh khách sạn bốc lên mùi hôi thối. Sau đó, anh T. đã đặt nghi vấn về mùi hôi khi mỗi lúc bốc lên nồng nặc hơn.

Bước chân ra khỏi khách sạn, anh T. cũng thấy những người hàng xóm quanh đây kêu ca hai, ba ngày liên tiếp đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên không chịu nổi.

Sau đó, họ đã lục soát những nơi có nghi vấn và chỉ còn lại căn phòng số 4 của lầu 2 trong khách sạn vẫn trong tình trạng đóng cửa im ỉm.

Được biết, mấy ngày nay vị khách thuê phòng số 4 không hề ra ngoài. Anh T. gõ cửa vẫn không có người ra mở, dùng khóa dự phòng cũng không mở được. Ngay sau đó, anh T. đã leo lên ban công phá cửa sổ để vào trong và kinh hoàng phát hiện xác chết của nữ khách trong tư thế lõa thể, ngay trên giường có đắp chăn. Lập tức, sự việc đã được báo cáo với chủ khách sạn và công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1).

Nhận được tin báo sự việc, cơ quan chức năng có mặt tại khách sạn H.Y. di chuyển xác chết đến nhà xác thành phố để thực hiện công tác điều tra nguyên nhân cái chết, đồng thời liên hệ đến lãnh sự quán Anh và người thân.

Anh T. vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại sự việc: "Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết kinh hoàng khi nghĩ đến lúc chứng kiến xác chết trương phình trong trạng thái loã thể. Có lẽ xác chết đã mấy ngày nên thi thể người chết đang ở giai đoạn phân hủy, làm cho không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, u ám. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không thể ăn được cơm khi mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đó".

Chị Y. cho biết: "Theo những giấy tờ tùy thân như passport (hộ chiếu - PV) và visa của vị khách cho thấy một số thông tin cá nhân. Tuy nhiên, điều đặc biệt là ngay từ đầu đến thuê phòng của khách sạn H.Y., các nhân viên đều có chung suy nghĩ nạn nhân có vẻ ngoài không bình thường.

Tôi và những người đã gặp và tiếp xúc với bà Anne đều có một cách nhìn, bà ấy giống người lưỡng tính. Bà Anne có lối sống khá đặc biệt, phong cách ăn mặc và sinh hoạt giống người đàn ông.

Trước kia, bà ta cũng chia sẻ với một số người biết tiếng Anh ở khách sạn. Bà là người đi chuyển đổi giới tính rồi lần đầu tiên đến Việt Nam sống một thời gian dài. Công việc của bà khi sống ở Việt Nam gần mấy tháng chỉ đi "coi bói dạo" nên số tiền kiếm được cũng chỉ đủ sống".

người nuớc ngoài, khách sạn

Hiện trường vụ án. Ảnh Thu Trần.

Theo tìm hiểu của PV, vị du khách này đã từng hết hạn visa hai lần, nhưng vẫn không có tiền trả tiền phòng để về nước. Do vậy, bà Anne đã xin chủ khách sạn và một số bạn bè nhờ cơ quan xuất nhập cảnh gia hạn visa để được ở lại Việt Nam.

Tìm hiểu được biết thêm, chủ khách sạn H.Y. cũng đã từng bỏ tiền để đi chuộc passport cho vị khách từ khách sạn K.V. trên đường Đề Thám (quận 1), khi bà không có tiền phòng đóng cho chủ khách sạn, họ đã đuổi bà đi và giữ lại passport. Sau đó, bà Anne tìm đến thuê phòng ở luôn tại khách sạn H.Y. cho tới khi xảy ra sự việc này.

Cái chết bất thường của bà Anne đã gây chấn động khắp khu phố Tây - đường Đỗ Quang Đẩu và lân cận khắp con phố trên quận 1. Theo chia sẻ của chị T.H., sống gần khách sạn H.Y. cho hay: "Vị khách ngoại quốc này cũng có nhiều người bạn cùng quốc tịch Anh sống tại TP.HCM. Đã nhiều lần tôi thấy, những người Anh thường xuyên qua lại thăm nom bà Anne khi bà ấy bị bệnh và hết tiền sinh hoạt. 

Anh William (bạn của nạn nhân, một giáo viên dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ) ngậm ngùi xúc động chia sẻ: "Tôi rất thương cô Anne, vì cô ấy chết ở nơi xứ người. Cuộc đời Anne có nhiều đau khổ lắm. Vốn dĩ, trong người Anne mang rất nhiều trọng bệnh, nên cô ấy phải thường xuyên khám chữa bệnh với các bác sĩ. Đồng thời, hàng ngày cô ấy phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh khi không có công việc ổn định".

Trước khi chết, nạn nhân thường xuyên phải đi khám bác sĩ

Chị Y. giãi bày thêm: "Bà Anne đến ở trọ trong khách sạn của tôi cũng khá lâu rồi, nên mọi người quanh đây đều biết rõ về vị khách này. Bà Anne cũng thường xuyên kêu đau nhức, mệt mỏi, chân bị sưng phù, đi lại rất khó khăn. Có lẽ, do khác biệt về ngôn ngữ và thu nhập ít ỏi từ việc bói toán nên bà Anne vẫn chưa có điều kiện chữa bệnh cho khỏi. Trước lúc, bà Anne qua đời khoảng 3 ngày, tôi có nói chuyện với bà ấy và được biết bà Anne vừa đi khám bệnh về".

Tuy nhiên, theo chị Y. thì bệnh tình của bà Anne trông có vẻ ngày càng trầm trọng hơn, da dẻ bà ấy tái xanh, phù thũng, mặt mày hốc hác, phờ phạc không khác một xác chết biết đi. Do vậy, bà ta đã nằm ở phòng từ nhiều ngày trước đó mà không ai hay. Cho đến khi có người phát hiện mùi hôi thối từ xác chết đã thối rữa của bà này.

Một người dân tên N.L. (28 tuổi, bán hàng, nhà sát tường khách sạn H.Y.) chia sẻ: "Bà Anne từng nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Việt về gia đình mình. Bà chỉ còn một người mẹ già sống bên Anh”.

Trao đổi với PV, một cán bộ công an phường Phạm Ngũ Lão cho hay: "Vì nạn nhân tử vong là du khách nước ngoài, nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ án về phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) - công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Về nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của nạn nhân, phải chờ kết quả giám định pháp y mới có thể xác định rõ ràng".

Đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân

Chiều 9/8, một cán bộ cơ quan CSĐT công an quận 1 (TP.HCM) cho biết: "Do nạn nhân tử vong đã nhiều ngày, xác chết đang trong quá trình phân hủy nên ban đầu gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra.

Bên cạnh đó, nạn nhân là người nước ngoài nên chúng tôi phải phối hợp phòng PA72, và liên lạc với lãnh sự quán Anh tại Việt Nam để thông tin đến thân nhân. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng liên quan điều tra xử lý".

Theo Người đưa tin

Các tin cũ hơn