Tử hình tên cướp đâm gục cảnh sát trên đường tẩu thoát

Thứ bảy, 24/08/2013, 13:04
Sau khi cướp chiếc laptop bất thành, Lập đã đâm chết nam sinh và làm trọng thương một cảnh sát trong lúc bị truy đuổi.

Ngày 23/8, TAND TP.HCM xử lưu động, tuyên phạt Cao Trung Lập (29 tuổi, quê Quảng Ngãi) mức án tử hình về các tội Giết người, Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích. Theo HĐXX, hành vi của Lập là đặc biệt nghiêm trọng, mang tích chất côn đồ, cùng lúc phạm nhiều tội nên cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất.

cướp giật, giết người
Trước khi ra tay giết anh Trí, Lập đã từng có hai tiền án về tội Cướp tài sản. Ảnh: T. M.

Theo cáo trạng, trưa 17/9/2012, Lập chạy trên đường Cộng Hoà, quận Tân Bình, TP.HCM hướng về đường Hoàng Hoa Thám thì phát hiện anh Trí chở bạn gái đi cùng chiều, phía trước xe để túi xách đựng máy tính. Lập nảy sinh ý định "ăn hàng" nên áp sát xe nam sinh, giật túi rồi tăng ga bỏ chạy.  

Đến giao lộ đường Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa, do gặp đèn đỏ nên Lập bị anh Trí đuổi kịp, tông ngã xe. Dù đã bỏ xe để chạy nhưng tên cướp vẫn bị nạn nhân đuổi kịp. Trong lúc vật lộn, Lập rút dao đâm thẳng vào ngực làm anh Trí gục tại chỗ. Hung thủ cầm hung khí tiếp tục chạy vào hẻm nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám thì bị anh Hoàng - cảnh sát điều tra tội phạm phát hiện truy đuổi.

Tên cướp quay dao đâm trọng thương viên cảnh sát rồi tiếp tục bỏ chạy. Hắn ta cướp một chiếc xe để tẩu thoát nhưng bị người dân truy đuổi, bắt giữ. Anh Trí sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại phiên toà, có đến 3 luật sư được gia đình thuê bào chữa cho Lập. Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khi bị đề nghị mức án tử hình, mắt Lập đỏ hoe và tỏ ra hoang mang cực độ.

Nhắc lại nỗi đau mất con, mẹ nam sinh khóc nức nở. Bà cho biết Trí vừa tốt nghiệp đại học. Ngày anh bị sát hại cũng là ngày đầu tiên đi xin việc làm. "Nó học giỏi lắm, năm nào cũng được học bổng. Mới sáng nó hỏi bố có đi đâu không để lấy xe đi xin việc nhưng mấy tiếng sau gia đình đã nhận được hung tin", mẹ Trí nghẹn ngào.

Theo VNE

Các tin cũ hơn