Chém CSGT, 5 thanh niên nhận 61 năm tù

Thứ năm, 29/08/2013, 11:33
Mâu thuẫn với một CSGT, Phi đã rủ đồng bọn trả thù khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 28/8/2013 TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 bị cáo cùng ngụ tại Ninh Thuận là Nguyễn Văn Phi (SN 1993) 15 năm tù, Võ Văn Chiều (SN 1993) 15 năm tù, Võ Văn Lựu (SN 1993) 11 năm, Ngô Thanh Tuấn (SN 1987) 10 năm cùng về tội “Giết người”, Hàng Sang Thế Xiều (SN 1990) 9 năm 10 tháng tù về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

csgt
Năm bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, gia đình Phi làm nghề buôn bán gia cầm tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) nên thường xuyên vận chuyển gà vịt từ miền Tây ra Ninh Thuận bằng xe tải. Chiếc xe này khi đi qua địa bàn H.Xuân Lộc (Đồng Nai) thường bị anh Huỳnh Thiện Lộc (SN 1963) là cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh Đồng Nai trực tại Trạm kiểm dịch Xuân Lộc kiểm tra giấy tờ theo quy định.

Vào giữa tháng 7/2012, Phi cùng anh trai là Nguyễn Dũng vận chuyển gia cầm qua Trạm kiểm dịch Xuân Lộc xuất trình giấy tờ như thường lệ thì bị hai đối tượng đi trên xe gắn máy ném đá làm bể kính và móp đầu xe. Cho rằng anh Lộc cho người thực hiện nên Phi đâm ra thù oán và nảy sinh ý định đánh “dằn mặt” anh này.

10h sáng ngày 31/7/2012, Phi rủ Tuấn, Lựu, Xiều, Hiếu, Chiều vào Đồng Nai tìm đánh anh Lộc. Khoảng 18h cùng ngày thì đến nơi, thấy vẫn còn sớm nên Phi rủ đồng bọn đi ăn rồi mua 2 con dao rựa cùng một cuộn băng keo làm hung khí.

Sau đó, Hiếu lấy băng keo dán che biển số  xe máy rồi cả nhóm kéo nhau đi hát karaoke, đến 22h chúng quay lại Trạm kiểm dịch, thấy anh Lộc đang trực Hiếu giả vờ vào hỏi đường nhằm dụ anh này ra khỏi trạm gác để đồng bọn tấn công nhưng anh Lộc không ra. Cả nhóm vẫn không buông tha mà vào quán nước gần đó ngồi chờ nạn nhân ra để “xử”.

Đến 23h, sau khi hết ca trực, anh Lộc vào cây xăng Núi Le ở gần đó ngồi uống nước thì bất ngờ bị nhóm côn đồ chạy lại hành hung. Chiều cầm dao rựa chém vào tay, Hiếu dùng dao bấm đâm vào bụng khiến nạn nhân không kịp chống đỡ ngã xuống đất bất tỉnh. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ trốn về Ninh Thuận, anh Lộc được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nên may mắn giữ được tính mạng.

Từ ngày 8 – 16/8/2012, các thành viên trong nhóm côn đồ lần lượt bị công an bắt giữ để tiến hành điều tra. Riêng Trần Trung Hiếu hiện đang bỏ trốn.

Theo Tri thức

Các tin cũ hơn