Bắt cóc bé 9 tháng tuổi của bạn đi... bán

Thứ năm, 29/08/2013, 12:26
Thấy đứa con mới 9 tháng tuổi của bạn dễ thương, Mơ tìm cách bắt cóc rồi mang sang Trung Quốc bán kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 28/8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mơ (SN 1981, ngụ Thanh Hóa) 14 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”.

buôn người
Mơ trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ trong việc buôn bán nên Mơ quen biết với vợ chồng anh Dương Quốc Thắng và chị Lê Thị Long, là chủ tiệm tạp hóa tại xã Sông Trầu, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thấy vợ chồng anh Thắng có đứa con trai nhỏ là Dương Hoàng Anh (sinh tháng 4/2012) nên nảy sinh ý định bắt cóc mang sang Trung Quốc bán kiếm tiền tiêu xài.

Khoảng 14h ngày 29/1, Mơ đến nhà chơi thì thấy chị Long đang dọn dẹp nên nói chị này đưa cháu Anh cho mình bế giùm. Được chị Long đồng ý, Mơ bế cháu bé ra đường, thuê một người xe ôm chở ra Quốc lộ 1A rồi bắt xe buýt về thị xã Long Khánh. Tại đây, Mơ gọi điện cho bạn trai là anh Nguyễn Hồng Thái mang hành lý ra cho mình để về quê. Sau đó, Mơ đón xe khách ra Quảng Ninh. Khi đang mang cháu bé qua biên giới thì bị bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện bắt giữ, cháu Anh được giải cứu an toàn.

Theo Tri thức

Các tin cũ hơn