Bị chồng thiêu sống vì tự ý về nhà mẹ

Thứ ba, 26/03/2013, 10:44
Một người đàn ông đã phóng hỏa thiêu sống vợ mình sau khi cô về nhà thăm mẹ mà không thông báo trước với anh ta.

Theo thông tin từ cảnh sát, 4 năm trước, tên Sahban, sống tại quận Karijot, thành phố Allahabad, bang Uttar Pradesh đã kết hôn với cô Ameerul. Tuy nhiên, bố vợ của Sahban là ông Ali Ahmad cho biết, sau một thời gian chung sống, giữa họ nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên Ameerul đã muốn ly hôn với chồng. Mới đây, Ameerul đã về nhà cha mẹ đẻ để trình bày về ý định này mà không nói với chồng.

Ảnh minh họa

Sau khi biết được sự việc, Sahban đã vô cùng tức giận và xông đến nhà bố mẹ vợ để buộc Ameerul về nhà. Tại nhà cha mẹ vợ, Sahban đã lôi Ameerul vào nhà, đóng kín cửa lại. Sau một hồi cãi vã kịch liệt, Sahban đã phóng hỏa thiêu sống vợ.

Cha mẹ Ameerul khi đó đã xông vào cứu con nhưng khi họ dập được tắt lửa thì Ameerul đã bị bỏng nặng, người cháy đen.

Cảnh sát cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ việc, người vợ đáng thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi vì những vết thương quá nặng. Tên chồng sau đó đã bị người làng bắt giữ và giao nộp cho cảnh sát.

Theo Phapluatvn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn