Theo chân sư thầy bế sĩ tử đi thi ĐH

Thứ sáu, 04/07/2014, 12:40
Không có người thân bên cạnh, không thể tự bước đi, Dương đi thi môn đầu tiên trên đôi tay của sư thầy.

Sáng 4/7, thí sinh Phạm Mạnh Dương (Thanh Hà, Hải Dương) cũng như gần 600.000 thí sinh trên cả nước bước vào môn thi Toán, khối A, A1 và V. Dương thi khối A vào khoa Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, ĐH Công Nghệ (ĐHQG HN).

Dương bị khuyết tật bẩm sinh, không thể tự đi lại được, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ mọi người giúp đỡ. Bố mẹ đã ly hôn, Dương về sống cùng ông bà ngoại. Còn mẹ Dương đi làm công nhân nuôi con ăn học. Kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào 3 sào vải của ông bà và đồng lương ít ỏi của mẹ. Cuộc sống khó khăn nhưng Dương vẫn cố gắng vươn lên trong học tập, nhiều năm liền em là học sinh giỏi.

Không như những thí sinh khác, Dương không được bố mẹ, người thân đưa đi thi. Mẹ Dương không xin nghỉ làm được, ông bà ngoại đã già yếu nên sư thầy Thích Thanh Ngọc trụ trì chùa Cảnh Linh (Kim Thành, Hải Dương) đã quyết định đưa Dương đi. Trong những ngày thi, thầy bế Dương đi, động viên tinh thần giúp Dương thực hiện ước mơ vào giảng đường của mình.

Trước giờ thi, Dương chia sẻ: “Không có mẹ bên cạnh trong ngày quan trọng, em cảm thấy hơi buồn. Nhưng sư thầy và mọi người luôn động viên, chăm sóc em khiến em vơi bớt đi mặc cảm. Em sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng mẹ, sư thầy”.

Được biết sư thầy Thích Thanh Ngọc đã nhận đỡ đầu từ năm Dương mới 8 tuổi vì biết được hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cảm mến ý chí vươn lên của Dương.

 - 1

Từ 4h30 sáng, Dương đã dậy để chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên

 - 2

Mọi sinh hoạt cá nhân của Dương đều có sự giúp đỡ của sư thầy Thích Thanh Ngọc

 - 3

Khuôn mặt khôi ngô, hiền hậu của sĩ tử đến từ Hải Dương

 - 4

Viết chữ, tự kéo tay áo là những việc ít ỏi mà đôi tay của Dương có thể làm được

 - 5

Bà Nhàn (73 tuổi, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội), một Phật tử tốt bụng đã cho sư thầy Thích Thanh Ngọc
và Dương ở nhờ. Bà cũng chăm sóc hai thầy trò trong suốt đợt thi ĐH

 - 6

Vội vàng ăn sáng trước giờ đi

 - 7

Hai thầy trò kiểm tra lại giấy tờ, sách bút trước giờ đi thi

 - 8

Đôi tay của Dương rất yếu, không thể cầm được vật nặng

 - 9

Tâm trạng lo lắng trước lúc đi thi

 - 10

Sư thầy và Dương ra khỏi nhà lúc 6h sáng

 - 11

Bà Nhàn chúc Dương thi tốt, gặp nhiều may mắn

 - 12

Hà Nội là một nơi lạ lẫm đối với Dương nên sĩ tử này ngắm nhìn đường phố ngập tràn nắng
sớm với đôi mắt tò mò

 - 13

Dương đến điểm thi tại trường THCS Nam Trung Yên, Cầu Giấy

 - 14

Cùng các thí sinh khác ngồi ở ghế đá trước giờ vào thi

 - 15

Phòng thi của Dương nằm trên tầng hai, một sinh viên tình nguyện bế em lên phòng

 - 16

Ước mơ lớn nhất của Dương là thi đỗ đại học, trở thành một kỹ sư điện tử

Theo Khám Phá

Các tin cũ hơn