Thạc sĩ ở Sài Gòn để lại thư tuyệt mệnh: "Nếu tìm thấy xác con thì hỏa thiêu, đem tro ra biển"

Thứ sáu, 30/09/2016, 08:20
Nam thanh niên tốt nghiệp Thạc sĩ ở nước ngoài trở về Việt Nam được hơn 2 tháng thì anh bị trầm cảm nặng. Sau đó anh đã để lại thư tuyệt mệnh gửi người thân rồi mất tích bí ẩn, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngày 29/9, phía người thân gia đình anh Đỗ Tiến Hưng (29 tuổi, ngụ Q.7) vẫn đang tiến hành tìm mọi cách liên lạc và hỏi thông tin khắp nơi từ bạn bè quen biết để tìm anh. Nhưng đã 2 ngày trôi qua, thông tin về anh Hưng vẫn bặt vô âm tín.

Bà Cao Thị Bích Hằng (mẹ anh Hưng) cho hay: "Con tôi vừa tốt nghiệp Thạc sĩ của trường Đại học Queensland, Úc. Nó về Việt Nam được hơn 2 tháng nay. Vào tối ngày 27/9, nó vẫn còn ở nhà nhưng đến sáng khi mọi người dậy thì đã thấy con bỏ nhà đi."

Hình ảnh anh Đỗ Tiến Hưng - người đã mất tích bí ẩn và bỏ lại thư tuyệt mệnh cho gia đình ở Sài Gòn

"Mọi người trong gia đình phát hiện ra sự việc và kèm theo đó là thư tuyệt mệnh mà con để lại cho người thân trong gia đình. Ai cũng ngỡ ngàng, lo lắng cho con", bà Hằng nói.

Từ khi sự việc xảy ra, phía gia đình cũng đã tìm mọi cách liên lạc và hỏi thông tin khắp mọi nơi từ bạn bè quen biết với anh Hưng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Lá thư anh để lại cho gia đình trước khi mất tích

Theo lá thư anh Hưng để lại dài 3 trang, anh Hưng viết với tâm trạng buồn chán: "Trầm cảm là một điều thật đáng sợ. Một cảm giác bất lực và cũng thật khủng khiếp… Ước mơ của con là chứng minh rằng con đúng nhưng sự thật thì chả ai quan tâm đến việc con đúng hay sai cả. Thậm chí cả con cũng thế...

Vậy nên trong con bao giờ cũng cảm thấy trống trải và cô đơn dù có thể con có nhiều nguồn lực hơn, kiến thức và tiền bạc… Nhưng những thứ đó càng làm con cảm thấy cô đơn hơn mà thôi".

Cuối thư, anh Hưng gửi lời xin lỗi những người thân của mình

Trong bức thư tuyệt mệnh của mình, Hưng cũng gửi lời xin lỗi đến những người thân trong gia đình của mình. Cuối bức thư, anh Hưng còn dặn dò: "Nếu tìm thấy xác con, xin nhà hỏa thiêu rồi đem tro ra biển" càng khiến người thân phía gia đình lo lắng vì anh Hưng sẽ làm điều dại dột.

Được biết, anh Hưng cao khoảng 1m67, nặng 50kg, có một nốt ruồi dưới mũi bên phải, sau vai có xăm chữ "Be Strong".

Hiện, công an địa phương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành tìm kiếm nam thanh niên mất tích bí ẩn này.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn