Cảnh sống tạm bợ của cư dân Carina 5 tháng sau thảm họa

Thứ ba, 14/08/2018, 16:05
5 tháng sau vụ cháy, chung cư Carina được thay màu áo mới và dần hoàn thiện việc sửa chữa. Tuy nhiên, cuộc sống của cư dân nơi đây chưa biết bao giờ mới trở lại bình thường.

Anh Nhân từ chối cho tôi đọc những lá thư viết gửi vợ con trong những ngày anh nằm trong phòng hồi sức cấp cứu.

Hà, vợ anh, không xinh xắn nhưng có duyên. Cô dịu dàng và hiểu chuyện. Hai người có một người con, Kiệt, 3 tuổi. Thằng bé còn chưa mọc đủ hàm răng sữa.

Cả hai mẹ con đã qua đời, là 2 trong số 13 người chết trong vụ cháy chung cư Carina Plaza 5 tháng trước, ngày 23/3.

Thời điểm đó, tỉnh dậy sau khi thoát khỏi bàn tay tử thần, ngăn cách giữa anh Nhân và sự thật là câu nói dối của cha mẹ, rằng đây là phòng cách ly, phải hạn chế người vào thăm. Kết nối duy nhất giữa người đàn ông 30 tuổi suýt chết não và mọi người xung quanh là những những tờ giấy kín đặc chữ. Anh chưa thể nói nên đành dùng con chữ để gửi lời tới Hà và Kiệt.

Ký ức cuối cùng trong anh là căn hộ bốc khói ngùn ngụt và gương mặt vợ con hoảng loạn vì đám cháy. Ra viện, anh Nhân mới biết mình là người duy nhất còn lại của một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Bên trong 1 căn hộ tại lầu 2, block A, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, tường, mặt sàn bị bám khói đen, có dấu hiệu hư hỏng, vẫn y nguyên sau gần 5 tháng xảy ra vụ cháy.

Người ở lại

Ông Ngà và bà Ly, cha mẹ anh Nhân, mở quán cơm chay Huệ Trường trên đường Võ Văn Kiệt đã 6 năm nay. Vòng quay đi chợ - nấu ăn - bán hàng của vợ chồng ông đã ngừng lại kể từ ngày 23/3, khi chung cư Carina, nơi ở của gia đình con trai hai người, phát hỏa giữa đêm.

Danh sách người chết có tới 3 thành viên gia đình họ: Bùi Trần Cẩm Hà (24 tuổi, con dâu), Lê Nhân Kiệt (3 tuổi, cháu trai), Bùi Quốc Lộc (17 tuổi, em trai chị Hà).

"Mình cứ phải sống tốt thôi con ơi. Phải cố gắng gấp mấy lần để sống có ích cho xã hội, để sống cho cả cuộc đời của con, của cháu".

Bà Ly

Sau thảm họa, đôi vợ chồng già dành số tiền tiết kiệm từ xưởng sản xuất cơm cháy chà bông của gia đình làm việc thiện. Phần lớn cuộc trò chuyện giữa chúng tôi xoay quanh những mong ước việc họ làm sẽ giúp vong linh người đã khuất yên lòng, con trai được bình an.

Học cách sống vì người khác

Cái chết của người thân khiến ông bà đau đớn, những cũng mang tới căn duyên để làm nhiều việc khác.

"Mình cứ phải sống tốt thôi con ơi. Phải cố gắng gấp mấy lần để sống có ích cho xã hội, để sống cho cả cuộc đời của con, của cháu", bà Ly nói, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Người phụ nữ hơn 60 tuổi lẩn tránh ánh nhìn thương cảm của người lạ.

5 tháng lặng lẽ trôi qua, anh Nhân chỉ quay lại Carina Plaza để lấy đồ dùng cá nhân. Anh trở về căn phòng tại nhà cha mẹ, nơi từng sống trước khi lấy vợ, cũng là nơi anh và Hà ở khi mới kết hôn, chưa đủ điều kiện ra riêng.

Anh Nhân chưa lên kế hoạch cho những ngày tới. Anh cũng không nghĩ nhiều về tương lai. Không có nhiều thứ thực sự cần nghĩ khi chỉ còn một mình.

Chung cư Carina ngổn ngang 5 tháng sau đám cháy.

5 tháng sống tạm bợ sau đám cháy

Cũng ở block A của chung cư Carina, chị Khánh có căn hộ ngay lầu 1 của tòa nhà. Chị còn có một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở tầng trệt, bán mấy món nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo, đủ tự lo tiền bạc để con cháu không cần bận tâm tới mình.

Từ sau đám cháy, gia đình 7 người nhà chị Khánh thuê một căn hộ ở chung cư City Gate đối diện. Căn nhà trống không đồ đạc, nhà chị phải vận chuyển đồ dùng sang để sử dụng. Mọi thứ ngổn ngang, náo loạn. Cuộc sống bấp bênh, xáo trộn.

Ngày 10/8, chủ đầu tư của Carina ra thông báo ngừng hỗ trợ chi phí chỗ ở 300.000 đồng/ngày/hộ dân như cam kết sau khi xảy ra vụ cháy.

"Cần mua nhà ở đây thì nói chị dắt đi xem. Nhiều nhà đang rao bán lắm"

Chị Khánh

Lý do được đưa ra là việc hỗ trợ cư dân đã kéo dài 4 tháng, với tổng chi phí lên đến gần 70 tỷ đồng, tạo gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp. Họ cũng cho biết đang tập trung sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng tại các block nhà để nhanh chóng ổn định lại cuộc sống của cư dân. Việc ngừng hỗ trợ là để tập trung cho công tác sửa chữa nhanh chóng hơn.

"Chán lắm em ơi. Tiền thuê nhà cho 7 người là gần 9 triệu/tháng. Có tiền hỗ trợ mới dám ở đó để tiện con cháu đi lại làm việc, học hành. Giờ họ cắt rồi mà cũng không biết bao giờ mới được về nhà. Cuộc sống tạm bợ quá", chị Khánh than thở. Mấy tháng nay, chị về mở tiệm bán đồ ăn, thức uống cho đội thi công sửa chữa tòa nhà, đồng thời nghe ngóng nắm bắt tình hình.

Trước cửa tiệm của chị Khánh là tấm bảng rao nhận ký gửi, mua bán, cho thuê nhà ở Carina, cùng số điện thoại của 2 vợ chồng. "Cần mua nhà ở đây thì nói chị dắt đi xem. Nhiều nhà đang rao bán lắm", chị giới thiệu.

Việc sửa chữa đang được gấp rút tiến hành tại những khu vực bị ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn.

Nhà ở block C, không bị ảnh hưởng nhiều, gia đình bà Mỹ mới dọn về Carina Plaza khoảng 1 tuần nay.

Mấy tháng qua, vợ chồng, bà cháu dắt nhau về Bình Tân ở trọ. Đồ đạc, quần áo, sách vở, nồi niêu vận chuyển từ Carina được đựng trong những chiếc hộp mà như bà kể là "vứt lăn lóc, bẩn thỉu, bừa bãi".

"Chẳng biết cuộc sống lay lắt tạm bợ này kéo dài đến bao giờ. Thà về nhà mình, có đầy đủ đồ đạc, chịu thiếu thốn một chút nhưng an tâm"

Bà Mỹ, ở block C Carina

5 tháng trôi qua, thấy các con đi làm xa xôi, cháu đi học xa trường, bà nhất quyết đòi trở về nhà. Dù nước sinh hoạt và điện ở tòa nhà chưa có liên tục vì chỉ được cung cấp cho việc làm vệ sinh, dọn dẹp, đồng thời chủ đầu tư khuyến cáo cư dân chỉ nên về lấy đồ sinh hoạt, dọn dẹp, chứ chưa nên ở, gia đình 4 người bà Mỹ vẫn về ở. Việc bị cắt số tiền hỗ trợ chỗ ở càng khiến bà quyết tâm hơn

"Không đủ tiền thuê nhà bên ngoài nữa", bà thở dài, "Chẳng biết cuộc sống lay lắt tạm bợ này kéo dài đến bao giờ. Thà về nhà mình, có đầy đủ đồ đạc, chịu thiếu thốn một chút nhưng an tâm".

Hàng ngày, con cháu đi làm và đi học, bà cùng một vài người hàng xóm xuống tầng trệt tòa nhà ngồi trò chuyện và nghe ngóng tiến độ sửa chữa.

Cũng giống nhà bà Mỹ, việc bị cắt khoản hỗ trợ chi phí chỗ ở khiến block C càng ngày càng đông người trở về. Trời sẩm tối, sân tòa nhà có vài đứa trẻ được cha mẹ cho ra chơi, tiếng cười vui vẻ vang lên rộn ràng của đám con nít hòa lẫn tiếng thở dài thi thoảng của người lớn. Cơn dông buổi chiều chực chờ để đổ xuống, không gian nơi đây bụi mù mịt bởi cát sỏi, rác thải công trường.

Hệ thống dẫn nước cứu hỏa cho tòa nhà trước và sau khi được đào lên, làm lại mới theo thiết kế.

Việc sửa chữa đang hoàn tất

Chia sẻ với PV, ông Lê Quang Khải, đại diện đơn vị giám sát thi công cho biết tòa nhà Carina Plaza sẽ kết thúc việc sửa chữa và bàn giao lại cho chủ đầu tư vào ngay 16/8 sắp tới.

Theo đó, những nơi bị ảnh hướng trực tiếp của đám cháy là hầm để xe, tầng trệt, khu vực thang có khói bốc lên, hàng lang tòa nhà đã được đơn vị thi công kiểm tra, dọn dẹp, sửa chữa.

"Khi chúng tôi đào hệ thống dẫn nước cứu hỏa cho tòa nhà lên mới phát hiện các ống dẫn đều đã hỏng và không thể dẫn nước. Nghĩa là khi đám cháy xảy ra, có bật hệ thống nước cũng không có nước để dập lửa", ông Khải cho biết hiện những ống dẫn này đang được làm lại mới theo thiết kế.

"Khi chúng tôi đào hệ thống dẫn nước cứu hỏa cho tòa nhà lên mới phát hiện các ống dẫn đều đã hỏng. Nghĩa là khi đám cháy xảy ra, có bật hệ thống cũng không có nước để dập lửa"

Ông Lê Quang Khải, đại diện đơn vị giám sát thi công

Nơi sửa chữa nhiều nhất là tầng hầm. Theo quan sát của phóng viên, so với không gian đen kịt, ám khói, nồng mùi cháy khét cách đây 5 tháng, hầm để xe đã được sơn sửa, dọn dẹp sạch sẽ hơn.

Các hộp PCCC được lắp mới khắp nơi. Những hạng mục chữa cháy, hệ thống điện, nước, đã gần hoàn thiện để chuẩn bị cho các cơ quan chức năng kiểm nghiệm trong vài ngày tới. Nhiều máng hút thông gió được lắp mới, thiết kế chạy khắp hầm lên nhiều hướng trên mặt đất.

Mặt sàn một số khu vực vẫn bị đọng nước và đầy bùn đất, đang được công nhân khẩn trương lau chùi. Các mảng trần, trụ bị tróc đen do sức nóng của lửa và khói đen đã được sơn sửa mới.

Tại vị trí lốc 6, nhà để xe ở hầm block A, nơi khói và tia lửa đầu tiên phát ra từ chiếc Attila, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy, vẫn còn khá ngổn ngang. Một bàn thờ nhỏ được đặt ngay vị trí đó để dành cúng tháng 7 âm lịch.

Một bàn thờ nhỏ đặt tại tầng hầm, nơi phát ra tia lửa, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy.

Tại các căn hộ trong block A, nơi ảnh hưởng nhiều nhất của vụ cháy, đoạn trần hành lang được tháo ra để kiểm tra lại hệ thống điện, báo động cháy, đường dẫn nước chữa cháy. Phần lớn khu vực lan can, bờ tương, hành lang được dọn dẹp, sơn sửa như mới.

Nhiều chủ căn hộ chủ động trở về, thuê thợ dọn dẹp, lắp đặt, sửa chữa một số hạng mục. Tuy nhiên cũng có những căn vẫn còn y nguyên dấu vết sau gần 5 tháng xảy ra vụ hỏa hoạn.

Hiện, bộ mặt bên ngoài Carina đã thay đổi. Màu sơn xanh trắng của tòa nhà đã được đổi sang màu vàng trắng, đồng sắc với chung cư City Gate có cùng chủ đầu tư là công ty Hùng Thanh.

1h30 ngày 23/3 vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM khiến 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tại cuộc họp khẩn cùng ngày với sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe máy ở tầng hầm.

Tối 26/3, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích