Phát hiện bệnh nhờ… xem phim

Chủ nhật, 20/05/2012, 11:13
Alex Cooper, 17 tuổi, đến từ Bredgar, miền đông nam nước Anh đã may mắn phát hiện sớm căn bệnh quái ác để điều trị kịp thời, sau khi tình cờ xem một bộ phim và thấy mình có những dấu hiệu bị bệnh giống như nhân vật trong phim.

>> Sử dụng thuốc mới, cậu bé 2 tuổi chiến thắng khối u não
>> Cụ bà 73 tuổi chinh phục nóc nhà thế giới
>> Tình bạn của 2 em bé mắc bệnh ung thư


Cô gái may mắn Alex Cooper
 

Sự phát hiện tình cờ này được Alex Cooper kể lại sau khi cô xem bộ phim có tên My Sister’s Keeper. Alex thấy nhân vật nữ trong phim (diễn viên Cameron Diaz) bị một căn bệnh với những triệu chứng mà Alex Cooper đang phải chịu đựng. Từ đó, Alex bắt đầu suy nghĩ liệu mình có phải đang mang bệnh giống như vậy không?

Alex đã rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, cuối cùng cô quyết định đi khám bác sĩ. Sau khi được khám kỹ bằng các phương pháp y học hiện đại, bác sĩ đã phát hiện ra Alex bị bệnh máu trắng mãn tính. Đây là căn bệnh có thể chữa được nếu được phát giác sớm.

Sau đó, Alex đã được điều trị bằng các phương pháp hóa học. Do phát hiện căn bệnh sớm nên sau một thời gian ngắn chữa trị, tình trạng sức khỏe của Alex đã chuyển biến tích cực. Các bác sĩ tin sau một thời gian nữa, căn bệnh của Alex sẽ được điều trị triệt để.

“Nếu như tôi không xem bộ phim đó, tôi sẽ không phát hiện ra được căn bệnh để điều trị kịp thời. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi đã xem nó. Nhưng tôi e là sẽ không xem lại phim đó, vì nó quá sầu não. Vì vậy, tôi đã giấu nó dưới giường nơi tôi nằm”- Alex Cooper nói.

Theo dantri

Các tin cũ hơn