Không bột khó gột nên hồ

Thứ hai, 22/08/2011, 00:00
Em 22 tuổi, bạn trai em cùng tuổi. Chúng em là bạn học thời cấp II nhưng đến năm hai đại học bạn ấy mới ngỏ lời yêu em.

Ảnh: Internet

Khi bạn ấy mới ngỏ lời, em đã mấy lần không chấp nhận vì lúc đó quanh em cũng có nhiều người đeo đuổi, em lại đang tập trung vào việc học và kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Nhưng cuối cùng, em cũng động lòng vì sự chân thành của bạn ấy. Hai năm sau, em ra trường trước vì học cao đẳng, bạn ấy học đại học nên vẫn còn học. Lúc này, tình cảm cứ nhạt dần. Em đi làm, gặp nhiều áp lực nhưng bạn ấy chẳng quan tâm gì đến công việc của em; điện thoại, nhắn tin cũng thưa thớt. Một lần gặp nhau, em hỏi thẳng vì sao lại như thế, bạn ấy nói em khó có thể đợi bạn ấy lập nghiệp được vì còn rất lâu, tốt nhất là em nên tìm một bến đỗ khác. Nghe bạn ấy nói, em cũng thấy nản lòng, chỉ muốn chia tay để tìm cho mình một cơ hội mới nhưng lại nhận ra mình không thể quên được mối tình đầu này. Trong lần gặp nhau gần đây, thấy bạn ấy vẫn có những biểu hiện chẳng tha thiết gì, khi ra về em đã nhắn tin nói lời chia tay. Em không biết mình quyết định như vậy có đúng không, mong chị giúp em một câu trả lời.

Thủy (TP.HCM)

Em Thủy mến,

Chuyện tình cảm của em không khởi đầu từ tình yêu, em đã nhiều lần từ chối bạn ấy và cuối cùng chỉ là “động lòng vì sự chân thành”. Điều này có nghĩa là trong mắt em, bạn ấy hoàn toàn không có gì hấp dẫn có thể chinh phục được trái tim em. Khi đã không yêu thì làm sao em nuôi dưỡng và làm cho nó phát triển được? Và rõ ràng, mối tình gượng ép ấy đã không thể bền chặt. Khi hai em còn đi học, còn có những mối quan tâm chung, khoảng cách giữa hai người cũng chưa rõ ràng lắm. Đến khi em ra trường, đi làm, mỗi người một môi trường riêng, có những mối lo riêng sự cách biệt lại càng lớn dần. Thêm vào đó, sau một thời gian quen nhau, có lẽ bạn ấy cũng nhận ra em đã không toàn tâm toàn ý với mình, nên ngày càng thờ ơ và ít quan tâm đến em. Để rồi, cuối cùng bạn ấy cũng đã mở lời để rút lui. Cần nhau như thế thì chỉ tình bạn là đủ, đâu phải là cái “cần” của những người yêu nhau. Thiếu tình cảm thật sự, tình yêu không còn sức sống là lẽ đương nhiên. Vì thế, em nói lời chia tay là đúng, bởi nếu có níu kéo thêm cũng chỉ thêm mệt mỏi cho cả hai chứ khó có thể đi đến một kết thúc tốt đẹp. Với một cô gái trẻ như em, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Hãy tập trung vào công việc, học hành nâng cao và mở rộng các mối quan hệ bạn bè. Một tình yêu thật sự rồi sẽ đến với em.

Theo PN

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn