Dân mạng "like" cảnh chăm sóc cụ lượm ve chai

Thứ bảy, 04/08/2012, 10:37
Mấy ngày hôm nay, những bức ảnh chụp lại những hành động đẹp, chăm sóc một ông già lượm ve chai của người dân Nam Định đã làm cảm động cư dân mạng.
Vào 12h trưa nay 1/8, giữa cái nóng oi nồng và cơn mưa như được báo trước đang ùn ùn kéo đến, những dòng xe hối hả và vội vàng về nhà tránh mưa và kịp bữa cơm trưa quây quần bên gia đình. Ở một góc vỉa hè trên trục đường Trần Phú, thành phố Nam Định,  tỉnh Nam Định, một ông già làm nghề luợm ve chai đã ngất lả đi vì đói, khát với tiếng kêu cứu giúp âm thầm.
 
 
Cụ kiệt sức và lả đi vì cái đói, khát và cái lạnh sau những ngày mưa dữ dằn
 
Những dòng xe lướt qua vẫn hối hả trong sự thờ ơ đến tàn nhẫn. Có vài người đi chậm lại với những cái nhìn hiếu kì, và vài những cái lắc đầu pha chút ái ngại. Phải chăng họ sợ cái mùi mốc meo, cái mùi rác ruởi bốc ra từ bộ quần áo của ông già bao ngày không giặt?

Người quạt, người cho ông uống sữa 
 
Cái nóng hầm hập như thử lòng nguời và tiếng kêu giúp như đã chạm đến tận cùng của tình nguời, tình yêu thương con người. Trong cái dòng nguời vội vã ấy, có vài mắt xích đã chệch guồng. Một người, hai người, rồi ba người,… những cái nhìn lo lắng đã xuất hiện, mỗi nguời một tay bế cụ vào bóng râm. 
 


Chăm sóc cụ tận tình không nề hà mùi hôi bốc ra từ người ông
 
Người quạt, người bón bánh, người vội đi mua sữa…tất cả đã nhanh chóng thu hút tầm mắt của nguời đi đường. Có người ghé vào hỏi han và biếu cụ vài đồng mua bữa cơm trưa. Có người cứ ngỡ ngó lơ lạnh lùng phóng xe đi, nhưng lát sau quay lại với bịch bánh mỳ nóng giòn… Họ quên đi sự vội vàng tránh mưa, chia sẻ chút thời gian bên gia đình cho một mảnh đời cơ cực. Tất cả như dừng lại, yêu thương được gửi trao.
 
 
Mọi người đưa ông đi tránh mưa
 
Hành động tưởng chừng như rất đơn giản này nhưng không phải khi nào cũng có thể bắt gặp. Ở trên phố phường, đôi khi chúng ta vẫn bắt gặp những mảnh đời éo le ngồi co ro giữa đường, nhưng điều mà chúng ta dễ dàng chứng kiến đó là những con người đó vẫn chỉ một mình nằm đấy, không thấy bóng dáng của ai đấy tốt bụng dang tay giúp đỡ.

Thế nên hành động của một số người ở thành phố Nam Định ở ngày 1/8 vừa qua đã làm cho nhiều bạn trẻ cảm thấy đấy thực sự là những hành động mình có thể thực hiện được để cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Theo TTVN

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích