Giật mình, trứng có màu lạ!

Thứ hai, 03/12/2012, 16:06
Bà Nguyễn Thị Thơ (ngụ phường 4, Thị xã Tây Ninh) cho biết, ngày 28/11/2012, bà mua 5 quả trứng vịt ở chợ Long Hoa. Sau khi luộc, bà Thơ bóc vỏ thì giật mình khi thấy một quả trứng có màu rất lạ nên không dám ăn.
Theo quan sát của phóng viên, phần vỏ chưa bóc của quả trứng trông không khác biệt so với trứng bình thường. Tuy nhiên, phần lòng trắng quả trứng này lại có màu đỏ hồng.
 
longdo.jpg - 24.00 KB
Lòng đỏ to, tròn, nằm chính giữa trứng
 
Khi bổ đôi quả trứng, phần lòng đỏ bên trong khá to, tròn vành vạnh, nằm ngay giữa quả trứng chứ không lệch một bên như thường thấy. Còn phần lòng trắng nhìn rất bất thường, không “tự nhiên”. Đáng nói là bên trong quả trứng toả mùi hôi rất khó chịu.

Bà Thơ cho biết thêm, bà cũng “nghe nói” có người đã mua nhằm quả trứng tương tự. Do luộc chung với quả trứng này, 4 quả còn lại dù bình thường nhưng bà Thơ cũng không dám ăn, đem bỏ. “Tôi mong là cơ quan chức năng sớm có ý kiến về loại trứng này. Liệu có điều gì bất thường không, chứ tôi sống gần 60 tuổi mà chưa từng thấy có trứng vịt lạ lùng như thế”, bà Thơ nói.

 
Theo Tayninhonline

Các tin cũ hơn