Chợ ngày mùng 2 Tết: Rau xanh hét giá trên trời

Thứ hai, 11/02/2013, 14:46
Giá mua gấp ba lần ngày bình thường khiến khách hỏi mua mặt mày nhăn nhó nhưng người bán rau vẫn bình thản ưỡm ờ: Chọn ngày mở hàng đắt khách cả năm chứ giàu nghèo gì thêm mấy mớ rau…

Tại TP Thanh Hóa hàng loạt các cửa hàng chọn ngày mùng 2 Tết là ngày mở hàng. Bán hàng ngày Tết nên các mặt hàng này cũng tăng giá chóng mặt. Rau xanh tuy không thiếu hàng, cũng đầy đủ các loại rau nhưng người bó cần ngày thường chỉ 4 nghìn đồng nay đã lên 12 nghìn đồng, các loại rau khác cũng có giá tương tự…

 Từ các cửa hàng tại các tuyền phố buôn bán lớn đến các hàng quán vỉa hè, tất cả đều cho rằng mùng 2 Tết mở hàng sẽ đem lại may mắn đắt hàng cho cả năm suôn sẻ.

PV Dân trí ghi lại một vài hình ảnh mở hàng đầu năm tại Thanh Hóa.

 

Tại chợ đầu mối, ngày mùng 2 đã lác đác vài cửa hàng bán rau quả, đồ ăn nhanh...

Cách đó không xa ngay đầu cầu là nơi tập kết của các gánh hàng rau, hoa quả...

Cũng trong ngày này, vé số cũng ra quân đầu năm...

 

Cả phố bán rau ngay tại tuyến đường đường chính tại TP Thanh Hóa

 

Tuy hàng nhiều nhưng giá cả đội lên gấp 3 tới 4 lần ngày thường. Tuy vậy, những khách hàng đầu năm cũng không hề thấy khó chịu

Vỉa hè được trưng dụng làm chợ tạm, người bán thì nhiều nhưng chỉ lác đác vài khách hỏi mua

 

Ngoài ra, tại các con phố khác, các tiểu thương bán rau ngày Tết cũng tận dụng mọi khoảng không có thể để mở hàng. Theo các tiểu thương này, nhu cầu ăn rau xanh vào ngày mùng 2 Tết thường tăng đột biến và năm nay ngày này cũng được xem là là ngày đẹp để mở hàng lầy may đầu năm...

Theo Dantri

Các tin cũ hơn