Tự thiêu vì không "cưa" được gái đã có chồng

Thứ tư, 10/04/2013, 15:19
Mochamad Zikra, 30 tuổi, đã đổ xăng lên người mình trước khi châm lửa tự thiêu ngay tại phòng làm việc ở Jakarta.

Đại diện cảnh sát thành phố, ông Rikwanto, khẳng định với AFP về vụ việc xảy ra hôm 27/3 này. Lúc châm lửa, Zikra, một nhân viên chuyên chở hàng hóa, còn cố kéo cô Santi Diosaka Gumelar, nữ đồng nghiệp 26 tuổi đã kết hôn được cho là người Zikra đem lòng yêu thương, vào lửa để chết cùng mình. Một đồng nghiệp nữ khác khi đó đã cố kéo Santi ra khỏi đám cháy.

Mochamad Zikra tự thiêu trong phòng làm việc.

"Cả hai người phụ nữ cuối cùng cũng thoát được vòng tay Zikra và chạy ra khỏi văn phòng với nhiều vết bỏng trên cơ thể", ông Rikwanto nói thêm. Cả ba sau đó được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện, tuy nhiên Zikra không qua khỏi.

"Chúng tôi cho rằng nguyên nhân của vụ việc là do thất bại trong tình yêu", Rikwanto cho hay.

Điều tra viên cảnh sát ở phía đông thành phố, nói với The Jakarta Globe rằng Zikra đã đem lòng yêu Gumelar suốt hai năm. Tuy nhiên do đã có gia đình, Gumelar từ chối. Vì thế mà chàng trai 30 tuổi đã quyết định tự tử và lôi người thương vào chết cùng mình.
 
 
Theo Ngoisao

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích