TP.HCM: Bị cướp đạp, vợ chết, chồng bị thương

Thứ năm, 18/04/2013, 10:45
“Ăn hàng” thành công nhưng bọn cướp sợ nạn nhân truy đuổi nên đạp mạnh vào xe máy khiến hai vợ chồng anh Thanh lao vào lề đường. Bị va chạm mạnh, người vợ đã tử vong, anh Thanh thương tích khắp người.

Chiều 17/4, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng đã gây ra vụ cướp giật táo tợn khiến một phụ nữ ngã xe tử vong và một người đàn ông bị thương.

Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, trưa 14/4, anh Trần Văn Thanh (46 tuổi) đi xe máy chở vợ là chị Nguyễn Thị Phấn (43 tuổi, cả 2 quê Tây Ninh) đi TP.HCM giải quyết công việc. Khi đến trước cổng nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân (thuộc ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) bị 2 thanh niên đi trên một xe máy áp sát giật túi xách của chị Phấn.

Dù “ăn hàng” thành công nhưng sợ bị nạn nhân truy đuổi nên bọn cướp vẫn đạp mạnh khiến chiếc xe máy của vợ chồng anh Thanh chao đảo rồi lao thẳng vào lề đường. Ngã đập đầu mạnh xuống đường, chị Phấn bất tỉnh ngay tại chỗ, anh Thanh thương tích khắp người.

Được phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, chị Phấn đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang gấp rút làm rõ vụ án này.

 

Theo Dantri

Các tin cũ hơn