Đầu thú sau 2 giờ cướp hụt tiệm vàng

Thứ năm, 18/04/2013, 11:19
Sau 2 giờ ra tay cướp hụt tiệm vàng, Trần Việt Dũng đã đến Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an quận Đống Đa cho biết, đã vận động thành công đối tượng Trần Việt Dũng (23 tuổi, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ra đầu thú sau khi gây ra vụ cướp hụt tiệm vàng chiều 17/4.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận, do thiếu nợ tiền lô đề nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trước khi gây án, Dũng đi mua một dùi cui điện, khẩu súng nhựa, đồng thời chuẩn bị một bọc cát pha bột thủy tinh giả làm mìn. Dũng mang từ nhà đi một con dao gọt hoa quả, sử dụng chiếc xe Honda Wave mượn của anh rể làm phương tiện gây án.

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an

Khoảng 13h ngày 17/4, khi đi qua tiệm vàng bạc Quân Thủy (ở số 502 đường Trường Chinh) do chị Phạm Thị Thu Thủy (29 tuổi) làm chủ, quan sát không thấy khách ra vào mua hàng, Dũng đã quyết định ra tay.

Dũng đỗ xe máy trước cửa tiệm vàng rồi xông thẳng đến chỗ chồng chị Thủy, một tay cầm khẩu súng giả, một tay giơ bọc nilông chứa cát và thủy tinh ra dọa là mìn, yêu cầu anh này phải đưa vàng cho hắn. Bằng bản năng tự vệ, chồng chị Thủy giơ chiếc khay đựng vàng bằng thép chống trả.

Thấy tiếng động dưới nhà, chị Thủy đang nằm nghỉ trên gác đã lao xuống hỗ trợ chồng. Thấy vậy, Dũng hoảng hốt bỏ chạy, vứt lại chiếc xe máy dựng ở cửa. Trên đường chạy trốn, Dũng đánh rơi cả bọc mìn giả.

Từ chiếc xe máy bị bỏ lại hiện trường, Cơ quan cảnh sát điều tra quận Đống Đa đã nhanh chóng xác định nghi phạm là Trần Việt Dũng.

Sau 2 giờ đồng hồ vận động, Dũng đã đến trụ sở công an quận Đống Đa đầu thú.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

Theo Petrotimes

Các tin cũ hơn