Đó là ý kiến của ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội xung quanh vụ việc 3 bé sơ sinh ở Hướng Hóa (Quảng Trị) tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B, gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Sáng 20/7, khi tiêm vắc xin viêm gan B, 3 bé sơ sinh có biểu hiện tím tái, khó thở và tử vong ngay sau đó. Cùng thời điểm, ngày 21/7, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có mặt tại Quảng Trị. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kim Tiến ở đây để tham dự lễ khởi công xây dựng nhà tháp chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Giao Linh, sau đó, tới thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
Tại nghĩa trang, khi nhiều phóng viên đề nghị bà Kim Tiến phát ngôn về vụ 3 trẻ sơ sinh vừa tử vong sau khi tiêm vắc xin, bà Tiến đã từ chối và cho biết: “Bộ Y tế đã cử đoàn của Viện Vệ sinh dịch tể Trung ương vào Quảng Trị chiều 21/7. Đoàn này sẽ nắm thông tin và trả lời báo chí”.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dự lễ khởi công xây dựng Nhà tháp chuông nghĩa trang liệt sỹ huyện Gio Linh ngày 21/7. (Ảnh: Báo Quảng Trị) |
- Tôi đã được biết thông tin này mấy ngày hôm nay, và tôi cảm thấy thực sự xót xa. Tuy đang đi công tác ở Quảng Nam, thực hiện chương trình giám sát nhưng tôi cũng đã điện vào Quảng Trị thăm hỏi gia đình nạn nhân có con không may bị tử vong do tiêm vắc xin viêm gan B.
Tôi cũng bất ngờ, vì đây không phải là lần đầu tiên các cán bộ thực hiện việc tiêm chủng cho các cháu sơ sinh, không hiểu sao lại có hiện tượng 3 cháu tử vong, lại ở cùng một nơi như thế.
![]() |
Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. |
![]() |
Không chỉ bố mẹ cháu bé mà nhiều người thương xót khi biết tin các cháu tử vong do tiêm vắc xin viêm gan B ngày 20/7 vừa qua. |
Là đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, ông có lưu ý gì thêm qua sự việc này?
- Tôi cho rằng để xảy ra sự việc này thật xót xa và đây là việc không ai mong muốn. Đây là bài học của những cán bộ ngành y tế. Tôi kêu gọi và đề nghị các cơ quan y tế sớm có kết luận chính thức về việc này để các cán bộ cẩn trọng hơn trong việc tiêm chủng vắc xin và quan trọng hơn cả là để việc này không được tái diễn thêm, không chỉ ở Quảng Trị mà còn ở những địa phương khác.
Trong thời gian tới, nếu có thể tôi sẽ cố gắng tới thăm, chia sẻ với gia đình các cháu bị tử vong để làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất mát của họ.
Xin cảm ơn ông!
Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc về hành xử của Bộ trưởng Bộ Y tế: Facebook Le Duc Duc viết: “Bà Bộ trưởng có mặt ở Quảng Trị đúng thời điểm 3 trẻ sơ sinh chết, cho dù nguyên nhân là gì thì với tư cách người đứng đầu ngành Y tế nước nhà, bà Bộ trưởng bận bịu đến đâu thì cũng nên dành vài chục phút đến sẻ chia an ủi, huống nữa bà là một phụ nữ, một người mẹ… Blogger Sao Hồng phân tích: “Với cương vị “tư lệnh ngành” lại đang “tại ngoại chiến trường” có mất gì vài tiếng đồng hồ để “bay” lên “hiện trường” là Bệnh viện huyện Hướng Hóa, thị trấn Khe Sanh. Đến “hiện trường” để trực tiếp thăm hỏi; chia sẻ sự mất mát của người nhà nạn nhân, cũng như cảm thông với nhân viện y tế, những người cũng đang bị sốc và chấn động bởi vụ việc quá thương tâm ngoài ý muốn. Như thế, mới thể hiện được trách nhiệm, cái tâm, y đức của người đứng đầu ngành y". |