"Tàu Trung Quốc đang rập rình, nên phải chốt giữ ban đêm. Ban ngày đổ bộ công khai lộ liễu, nó lại ào ra chiếm lại thì chết, trong khi tàu bè của mình không bì lại với chúng nó", Đô đốc Giáp Văn Cương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, dặn dò bộ đội.
Mặc dù đã đạt danh hiệu hoa vương trong cuộc thi Hoa vương Hoàn vũ tại Tây Ban Nha năm 2013, chàng lính trẻ Ruben Lopez cũng không ghi thêm được điểm nào trong mắt các nữ đồng đội của anh.
“Bụng tôi căng to, bóng lưỡng như cái trống, da chuyển màu vàng nghệ. Tôi không ăn ngủ được, trằn trọc suốt mấy tháng, cơ thể kiệt quệ đến tận cùng. Tôi tưởng mình bỏ vợ con mà chết rồi…”, ông Phan Quốc Vũ (48 tuổi, Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM) kể.
Trong đám ma của người Mông có nghi lễ dắt gia súc. Con bò, con dê, con lợn được buộc dây rồi treo vào ngón tay người chết, với quan niệm khi họ về thế giới bên kia có của cải giàu sang, sống cuộc đời sung túc hơn.
Trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (Hà Nội) sắp bị dỡ bỏ để thi công ga đường sắt trên cao nhưng nhiều năm nay không ai chịu trách nhiệm về tình trạng xuông cấp, kính vỡ, đèn điện hỏng, tờ rơi dán khắp mọi nơi, hàng rong, xe ôm lộn xộn... tại trạm xe buýt này.
Một bà mẹ người Anh 45 tuổi đã vượt qua hành trình 250 dặm, bất chấp nguy để tìm cậu con trai của mình, sau khi cậu bỏ nhà theo các phần tử khủng bố IS.
Khi chiếc bánh mì được xếp vào top 5 bánh mì ấn tượng nhất thế giới về đồ ăn kẹp bởi một tạp chí… không ai biết, người Việt hoan hỉ, ngây ngất hãnh diện.
Tình trạng ngập nước mỗi khi mưa khiến lăng đá Quận công Phạm Mẫn Trực (Hoài Đức, Hà Nội) đang được chằng chống bằng cây gỗ, khung sắt từ nhiều năm qua đối mặt nguy cơ bị xóa sổ.
Sau khi bị bắt giam, kẻ giết người hàng loạt tồi tệ nhất thế giới Thiago Henrique Gomes da Rocha thừa nhận “vẫn có ý định giết người, kể cả những tù nhân khác” mặc dù số nạn nhân mà hắn khai nhận là 41 người chứ không phải 39 như ban đầu.
Trong ngày hôm qua, hình ảnh "bãi rác hoa" hậu 20/10 được share trên Facebook của người mẫu Trang Khàn đã khiến nhiều người phải giật mình. Bức ảnh nhận được cơn bão like, share và comment, thể hiện nhiều điều đáng suy ngẫm.
“Mấy anh cứ giấu giếm làm gì, cứ để trong cặp ai mà biết, phải công khai cho người dân kiểm tra, giám sát. Đề nghị các anh đưa danh sách các điểm đã hết ngập để tôi kiểm tra xem có đúng không?”
Lính Hải quân Việt Nam có mặt tại Trường Sa từ lúc khảo sát đường Hồ Chí Minh trên biển. Thế nhưng, họ thực sự thấm thía khái niệm “biên đảo địa đầu” chỉ từ đầu tháng 4/1975, khi chạm trán các con tàu lạ đang rình rập chiếm biển đảo của ta.
Trong phòng chờ máy bay, hành khách Châu Á thì chúi mũi vào chiếc smartphone, iPad, còn người Châu Âu trò chuyện với nhau, qua ống kính của nhiếp ảnh gia Yuen Sin tại sân bay Bangkok, Thái Lan.
Ở xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có 9 chiếc giếng dù cắm hàng chục máy bơm phục vụ nước cho cả làng nhưng giếng chưa bao giờ cạn. Truyền thuyết kể rằng đây là 9 con mắt rồng xưa kia đã phun mưa cứu làng Đọi Sơn khỏi hạn hán.
Sáng 21/10, Tòa dân sự TAND tỉnh Bình Định xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bà D.T.Đ.H (51 tuổi, huyện Hoài Nhơn) yêu cầu chồng là ông N.T (70 tuổi, ở cùng địa phương) phải tính công làm vợ của bà mỗi ngày 100.000 đồng trong khoảng thời gian 9 năm 2 tháng chung sống với nhau.
Ngày 21/10, ông Cao Huy Hùng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử và cách mạng Thừa Thiên-Huế, cho biết vừa có báo cáo gửi Sở VH-TT-DL về thông tin phát hiện căn hầm bí mật của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở số nhà 191 Trần Hưng Đạo (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế).
Thực đơn hàng ngày của Dương là mì tôm, hoa quả và sữa... 15 năm qua trong bữa ăn hàng ngày của Dương không hề có cơm và rau nhưng em vẫn sống khỏe mạnh, học tập và lao động bình thường.
Mặc dù ghi nhận những cố gắng của Chính phủ trong điều hành, giúp nền kinh tế từ đầu năm đến nay ổn định và đã dần tăng trưởng qua các quý, nhưng tại phiên họp tổ hôm qua (21/10), đại biểu Quốc hội vẫn tỏ ra lo lắng trước nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt là tình hình bảo vệ chủ quyền VN tại biển Đông, công tác phòng chống tham nhũng, cải thiện môi trường kinh doanh...
Không chỉ dòng họ Quách có tục lạ này, mà ngay như một số dòng họ khác ở đất Mường cũng không ăn thịt chó, bởi họ cho rằng chó là linh vật để đuổi thú dữ, trừ tà ma.
Ngay từ ngày đầu tiên tiếp quản Trường Sa từ tay chính quyền Sài Gòn (đầu tháng 4/1975), những người lính hải quân QĐND Việt Nam đã ngay lập tức đối đầu với những con tàu nước ngoài lăm le chiếm đảo. Trong suốt gần 40 năm, sự căng thẳng chưa bao giờ giảm nhiệt trên từng điểm đảo, từng góc trời Tổ quốc nơi biển Đông.
Trong khi sân bay Tân Sơn Nhất đang trở lên quá tải thì dự án xây dựng sân bay tại Long Thành vẫn đang vấp phải những tranh luận gay gắt và cả sự nghi ngờ của dư luận.
“Nhiều ý kiến cho rằng, xây dựng sân bay Long Thành là cần thiết, tuy nhiên đưa vào thời điểm này rõ ràng không có lợi vì Quốc hội đang bàn đến nợ công”, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói.
Thổ dân da đỏ sinh sống ở châu Mỹ trước khi Cristoforo Colombo khai phá ra lục địa này và thường làm nghề nông, săn những con bò mộng để ăn thịt, lột da để làm quần áo, lều trại.
Mới đây, một tờ hóa đơn thanh toán lên tới 218 triệu đồng được nhiều người lan truyền và cho rằng đây là hóa đơn thanh toán tại một quán bar “khét tiếng” nhất nhì Thủ đô, khiến nhiều người "sốc" về độ chi mạnh tay của dân chơi Hà thành.