Cơ quan điều tra Hàn Quốc cho biết toàn bộ hành khách đáng lẽ đã được cứu sống nếu cảnh sát biển nước này xông vào trong phà Sewol ngay khi tới hiện trường.
Bộ Atlas Thế giới nổi tiếng của nhà địa lý Philippe Vandermaelen xuất bản năm 1827 thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và công bố chiều nay.
Liên quan đến động thái Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu khổng lồ Hải Dương-981 vào sâu bên trong vùng biển Việt Nam, tờ Forbes của Mỹ mới đây đã có bài viết nhận định có lẽ chỉ có người Việt Nam mới ngăn được Trung Quốc hiện thực hóa “đường lưỡi bò”.
Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cho hay, các cặp hôn nhân đồng tính hợp pháp sẽ được nước này cấp visa theo diện định cư khi có đủ tiêu chuẩn như những trường hợp xin cấp thị thực khác.
Dưới đây là một số thông tin về các lực lượng tàu thực thi pháp luật của Việt Nam đang tham gia ngăn chặn giàn khoan trái phép của Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Phân tích các vi phạm của Trung Quốc trong vụ giàn khoan HD-981, thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, hành vi của nước này vừa vi phạm pháp luật vừa trái đạo lý.
Sau khi viếng mộ Đại tướng, Pháp vương Gyalwang Drukpa đã tự tay mình thả những con chim bồ câu, thể hiện khát vọng hòa bình cho Việt Nam và toàn thể thế giới…
Tôi đánh giá cao phản ứng của Việt Nam, chưa rơi vào cái bẫy của Trung Quốc. Việt Nam mới chỉ đưa tàu thuộc lực lượng cảnh sát biển ra. Còn nếu Việt Nam đưa tàu quân sự ra, tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ chỉ cho thế giới thấy: "Kìa, Việt Nam đang khiêu khích, đang quân sự hóa khu vực tranh chấp", và họ sẽ lợi dụng sai lầm đó.
Chiều tối 12/5 (nhằm 14 tháng 4 Âm lịch), đoàn rước Phật gần 10.000 người gồm chư tăng ni, Phật tử, người dân đã đi qua các đường phố Huế nhằm chào mừng ngày Phật đản sinh.
Chuyện em Lê Nguyễn Cẩm Tuyên, HS lớp 5/2, Trường Tiểu học Nha Mân 1 (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) vừa lấy trộm cả triệu đồng của gia đình để đưa cho bạn học cùng lớp vì bị đe dọa, khiến gia đình em vô cùng bức xúc.
Trên 80 tàu Trung Quốc bố trí thành nhiều lớp sẵn sàng đâm và hăm dọa, dùng vòi rồng tấn công bất cứ tàu nào của Việt Nam tiến vào khu vực đặt giàn khoan trái phép.
Dư luận đang quan tâm đến tấm biển gắn trên chiếc xe ô tô có đề tên, chức vụ, nơi làm việc, số điện thoại của một thạc sĩ và tên của một cảnh sát giao thông Hà Nội...
Cưới nhau 60 năm nhưng chỉ đến khi ở tuổi xế chiều, tướng Thước mới có thời gian gần gũi người bạn đời để cùng nhau ôn lại mối tình được kết nối trong chiến tranh.
Từ ngày 11/5, phóng viên Nguyễn Huy của Tiền Phong đã có mặt trên các tàu chấp pháp của Việt Nam tiếp cận vị trí giàn khoan HD-981 của Trung Quốc để trực tiếp ghi nhận tình hình đặc biệt căng thẳng trên biển Đông.
Chủ tịch Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết hai bên tuyến Nội Bài – Nhật Tân, con đường hoành tráng bậc nhất ở thủ đô dự kiến được lựa chọn mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi hoàn thành.
Mỗi ngày vào rừng, ông chuẩn bị sẵn mấy bọc trái cây, chuẩn bị sẵn cái hơi thật dài trong cổ. Trèo lên ngọn cây đước, ông rướn cổ ra hú một tiếng hun hút. Tiếng hú vọng sâu vào tán rừng, bầy khỉ nghe lần theo hướng tìm về với đồng loại. Nơi chúng tìm đến không bị con người xua đuổi lại còn cho thức ăn. Cảm giác bình yên, no đủ đã giữ chân chúng lại.
Quyết định có con, nuôi con một mình chỉ là khó khăn khởi đầu cho chặng đường dài. Còn nhiều thử thách, gian nan hơn mà người mẹ đơn thân phải đối mặt để nuôi dạy con mình trưởng thành.
Ngày 12/5, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã mời ông Sài Văn Duệ, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM đến trụ sở để phản đối về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 và một lượng lớn tàu bảo vệ, tàu các loại, kể cả tàu quân sự hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Chiều qua 12/5, dù là ngày đầu tuần nhưng tại công viên Lưu Hữu Phước (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân đã tập trung phản đối Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) vào vùng biển VN.
Ông Giá hướng ánh mắt trìu mến về phía cuối giường, nơi vợ ông đang đứng với đôi bàn tay gầy guộc níu chặt vào thành giường inox. Tôi chợt để ý, ở tuổi 78, tay bà cũng vẫn đeo nhẫn cưới.