Theo Cục Thú y TP.HCM, tính đến ngày 22.2, cả nước có 2 địa phương xảy ra dịch heo tai xanh. Tại Long An, dịch đã xảy ra ở 10 hộ chăn nuôi heo của 6 xã thuộc 2 huyện Châu Thành và Tân Trụ, làm 212 con heo mắc bệnh trên tổng đàn 321 con. Chi cục Thú y tỉnh này đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 133 con heo và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Một ngày sau vụ nổ kinh hoàng tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.8, Q.3, TP.HCM) làm 10 người chết và sập 3 căn nhà bên cạnh vào ngày 24.2, dư luận vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
Thời gian gần đây nhiều gia đình ở TPHCM đổ xô đi tìm mua cây thần kỳ có khả năng biến chua thành ngọt. Cùng chúng tôi "zoom" cận cảnh cây thần kỳ đặc biệt này.
Với hàng ngàn người đang làm ăn xa, trong đó hầu hết ở Lào, xã thuần nông nghèo khó - Lộc Bổn, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) giàu nhanh với nhiều nhà lầu, xe hơi. Đằng sau sự hào nhoáng vật chất, những người Lộc Bổn tha hương chao đảo vì HIV/AIDS, con cái đối diện nguy cơ thất học.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký công điện yêu cầu các sở ngành quản lý nghiêm ngặt việc sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trong quá trình đào móng nhà, ông Nguyễn Thanh Hải (55 tuổi), ở thôn 9, Phú Xá, xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) đã phát hiện một hũ tiền cổ có niên đại hàng nghìn năm.
Những thân nhân của 4 thuyền viên này cho hay, nếu không được giải quyết thì ngày nào họ cũng ra miếu tế sống "các ngài" đến khi nào các cơ quan công quyền thành phố này xử lý vụ việc thì mới dừng.
Chiếc xe tải đang lưu thông trên cao tốc bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Do địa điểm xảy ra hỏa nằm cách xa khu dân cư, trên xe ô tô lại không có bình cứu hỏa, tài xế chỉ biết đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi chiếc xe.
Theo bản tin ngày 25.2 của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên theo kỳ triều cường rằm tháng giêng âm lịch và còn tiếp tục lên trong các ngày tới.
Với khẩu AK luôn đầy đạn, Sáu "Thẹo" bắn chết người, cưỡng bức hàng chục cô gái. Nhiều gia đình ban đêm không dám để đàn bà con gái ở nhà mà phải đưa đi ngủ nhờ ở vùng an toàn.
Các trang mạng xã hội và diễn đàn của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Marie Curie (TP.HCM) sáng nay nặng trĩu nỗi buồn và tràn ngập những lời tiếc thương.
“Kỳ họp HĐND vào tháng 3 tới, tỉnh Đồng Nai sẽ lấy ý kiến đại biểu để tiếp tục kiến nghị Thủ tướng về cơ sở pháp lý của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A” - ông Trương Văn Vở, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, cho biết.
Lúc 20h tối 24.2, lễ tang cho gia đình ông Lê Minh Phương đã được tổ chức tại nhà tang lễ của chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM), cách hiện trường vụ nổ khoảng 70m.
Bất chấp trên đường có nhiều xe chạy, bé trai khoảng 4-5 tuổi vẫn được người lớn vô tư cho cầm vô lăng tập lái xe. Một người đàn ông ngồi hướng dẫn bé tập lái còn người phụ nữ thì buông lời cổ vũ.
Tối qua, 24/2, Đại tá Lê Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án nổ sập nhà làm 10 người chết. Thông tin khởi tố vụ án làm khá nhiều người bất ngờ, bởi vụ nổ đã làm cả gia đình chủ nhà chết thảm. Nhiều người cũng đặt ra câu hỏi, nếu khởi tố vụ án, liệu có bị can nào bị khởi tố hay không?
Sáng nay, hàng trăm thanh niên Hà Nội đã tạm biệt bạn bè, người thân lên đường nhập ngũ. Những cái bắt tay bạn gái, ôm chia tay vợ, hôn tạm biệt con... khiến nhiều người xúc động.
Ông Lê Đình Quý, em trai ông Lê Minh Phương, Giám đốc hãng phim Lạc Việt, nghẹn ngào trong nước mắt khi hay tin cả gia đình ông Phương không còn ai sống sót sau vụ nổ làm 10 người chết ở TP.HCM.
Khi Chủ tịch HĐQT Tuyên đang ngồi cùng khách và một số nhân viên tại trụ sở công ty, bất ngờ có một nhóm cầm dao, kiếm, mã tấu xông thẳng vào chém người, đập phá tài sản.
Năm nay đã gần 90 tuổi, vị cựu đại tá - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Dương Khắc Thụ - không còn minh mẫn để thường xuyên theo dõi thông tin trên báo chí. Gia đình cũng tìm mọi cách giấu thông tin đến với ông Thụ bởi ông sẽ sốc nặng khi biết chỉ trong một thời gian ngắn, lần lượt các con trai Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng bị bắt; con rể Nguyễn Bình Kiên bị khai trừ đảng và hàng loạt những người thân tín như Vũ Tiến Sơn, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Ánh đều vướng vào vòng lao lý.