Mười và Hải (2 nạn nhân trong vụ nổ xe máy tại tỉnh Bắc Ninh vốn có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cả 2 đều có “số má” trong giới giang hồ. Trong đó Mười đã có vợ và 2 con nhỏ, còn Hải thì chưa lập gia đình.
Chính phủ Trung Quốc cho biết quy định của tỉnh Hải Nam, ban hành vào cuối tháng 11 cho phép lục soát và trục xuất các tàu nước ngoài, chỉ áp dụng trong phạm vi 12 hải lý tính từ bờ đảo Hải Nam.
Một cơ quan phân tích của chính phủ Trung Quốc dự đoán xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Nhật Bản là điều không thể tránh khỏi, một phần là do sự can dự của Mỹ vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Xuất phát từ sự thương mẹ thương cha, từ nghị lực sống trong trí óc thông minh, Công Hùng đã thay đổi cuộc đời và số phận mình, thoát ra khỏi sự bất lực của cơ thể tật nguyền và những định kiến của xã hội.
Trong đêm đón chào năm mới 2013, hơn 100 cảnh sát ập vào quán bar 2000 trên đường chợ Lớn (quận 6, TP HCM) phát hiện hàng trăm thanh niên đang lắc giật.
Không chỉ phát hiện chất diêm sinh (lưu huỳnh) trong mẫu cá nục khô hấp. Mới đây Sở NN-PTNT Thanh Hoá đã công bố phát hiện thêm chất diệt ruồi, muỗi, côn trùng trong cá nục.
Cụ Biện cầm miếng đất bỏm bẻm nhai một cách ngon lành. Cụ vừa ăn vừa cầm một miếng khác mời chúng tôi, “ăn thử đi các cô chú, ngon lắm, ăn vào là nghiện đấy”.
Ngày 29-12-2012, nhân dịp năm mới 2013 và Đại lễ vía Đức Phật A Di Đà, Hoà thượng Thích Viên Giác – Uỷ viên thường trực Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Huệ, Q7- đã vận động nhiều y, bác sĩ tại các bệnh viện trên địa bàn TP, kết hợp với Hội Đông y Q7, tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho 200 lượt dân nghèo tại địa phương. Đồng thời phát 450 phần quà, trị giá 55 triệu đồng.
Tro cốt của nạn nhân vụ cưỡng hiếp tập thể ở thủ đô New Delhi, vụ việc dấy lên ba tuần biểu tình liên tiếp ở Ấn Độ, vừa được rải trên sông Hằng linh thiêng.
Truyền thống biếu quà tết của người Việt xuất phát từ nhiều đời nay, bởi người Việt vốn trọng tình cảm. Nhưng những năm gần đây, sự biến tướng của quà biếu, kéo nhiều người vào cuộc chạy đua âm thầm.
"R.I.P anh", "buồn thật", "chia buồn cùng gia đình", "vô cùng ngưỡng mộ anh, xã hội mất đi một anh hùng"... những bình luận, dòng tin chia sẻ tới tấp trên mạng thể hiện sự ngưỡng mộ, tiếc nuối một tấm gương vừa qua đời.
Tại Đan Mạch, người ta chúc nhau may mắn bằng cách ném một đống bát đĩa vỡ trước cửa nhà. Còn với người Nam Mỹ, vận may trong năm mới được quyết định bởi màu của chiếc quần lót mà họ mặc đầu năm.
"Trong khi ta vui Tết âm bên chén tạc chén thù thì những đối tác của ta lại làm việc bình thường, còn trong khi chúng ta vẫn làm việc bình thường ở Tết dương thì ở nước ngoài người ta nghỉ, thị trường chứng khoán đóng băng".
Sáng nay 02/01, thông tin từ Bệnh viện (BV) Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) cho biết, đêm 01/01, kẻ trộm đã đột nhập khoa Khám bệnh và bộ phận lưu trữ hồ sơ, sổ sách của phòng thu viện phí cuỗm đi hai màn hình và một case máy vi tính.
Chiếc xe tang dừng lại ngay góc giao lộ Chu Văn An - Gia Phú (P.1 Q.6 TP.HCM). Nhiều người trên xe bước xuống. Một cụ già ôm di ảnh cháu bé còn quá nhỏ. Họ đến bên lề đường, nơi có trụ điện để tiến hành làm lễ rước vong cho bé…
Nhiều người dân phản ảnh trong đêm 31-12, lợi dụng thời điểm người dân tập trung về trung tâm TP.HCM để đón giao thừa, hàng loạt bãi giữ xe ở Q.1 thỏa sức “chặt chém” với giá 20.000-50.000 đồng. Thậm chí có nhân viên giữ xe còn lớn tiếng đuổi khi khách phàn nàn về giá cả.
Ngày đầu năm 2013 với tôi và nhiều người khác thật buồn, sau khi đọc tin về cái chết của chàng Lục Vân Tiên- sinh viên Phạm Đức Linh- người bị côn đồ giết hại khi tham gia giúp người bị nạn. Tôi hoang mang tự hỏi, mình sẽ dạy con cái trở thành người tốt thế nào đây?
Đầu giờ chiều ngày1/1/2013, khi Hà Nội đang “gồng mình” trong tiết trời giá rét của ngày đầu năm, tại các bến xe, người ngoại tỉnh đã nườm nượp đổ về Thủ đô, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.
Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản đã phát hiện nhiều khiếm khuyết trong hệ thống cứu hỏa của 10 lò phản ứng hạt nhân tại nước này, nhật báo Mainichi Shimbun ngày hôm qua đưa tin.
Chính trị Đông Bắc Á đón nhận những tin vui ngay ngày đầu năm mới khi cả tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên Kim Jong-un cùng tuyên bố muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.